-
Tối nay tâm trạng ghê gớm...Chắc ai đấy cũng thế....:nhi:
Hát mà như sắp khóc....
Hình như chưa lần nào mình hát nhập tâm đc như tối nay....:rain:
Có một điều hok ngờ là hoá ra ko như mình từ trước giờ cứ tưởng ọc ọc:haha:
........Những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ,
Chẳng có thiên đường bao giờ! ..........
Buồn ơi là buồn :mecry: Bắt đền !!! :mecry:
-
Ừm...vừa mới up bài có lời ở trang 1 ấy :) Lần đầu tiên nghe bài này của Lâm Nhật Tiến &Như Loan cơ ,mãi sau mới biết là Phương Thanh cũng hát :hihi:
Phương Thanh hát cũng hay và nhất là mỗi khi nghe làm cho mình cồn cào hết cả lên , vì chi ấy hát có phần bốc hơn ,nhanh hơn ,giọng khàn nữa nên lúc nghe cảm thấy chị thể hiện ca khúc rất tâm trạng ,đau khổ....làm mình cũng lây theo kiểu rất chi là dữ dội ấy ::anhPha:
Dzưng mà cũng....nghe quen kiểu hát nhẹ nhàng của đôi song ca kia rồi , nghe 2 người này hát thì thấy ko dữ dội như PT ,nhưng có chút gì đó....rất mơ hồ...mông lung...bất chợt thấy mình mỉm cười...rồi có lúc lại thoáng buồn man mác....làm cho cảm xúc của mình lẫn lộn lắm....
Ai có bài của PT hok? Chết tiệt lần trc nhỡ tay del đi trong máy rồi :mecry:
-
Khi giấc mơ đã quay trở về
em vẫn không tin rằng:
Có ngày em ra đón anh nơi cuối đường.
Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau
chính cũng nơi đây ta ngồi mơ
về giấc mơ nơi thiên đường.
Rồi một ngày anh đi em buồn như khóc
anh đâu hay biết bao đêm em thức
nước mắt đầy vơi khóc theo đêm dài.
Dù giờ này em biết xa nhau năm tháng
hôm nay anh cũng đã quay về đây
bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay.
Nhưng tiếc thay anh ơi những mộng mơ
mãi cũng chỉ là những mộng mơ
chẳng có thiên đường bao giờ.
Em biết anh trách em cũng vì em
bước đi con đường nơi mà ta
chẳng thể đến với nhau bao giờ.
Ðường gập ghềnh em đi
riêng một mình anh đường dài em đi
nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi?
Chẳng biết nói gì?
Rồi chợt buồn em khóc anh đâu hay biết
trong tim em chỉ có riêng mình anh
yêu anh cho dù phải cách xa anh.
(Hát lại từ đầu)
Em mãi mơ giấc mơ đêm ngày em
có anh bên em muôn đời
nhưng...chẳng biết nên làm thế nào?
Em biết anh trách em cũng vì em
bước đi con đường nơi mà ta
chẳng thể đến...với nhau bao giờ...
-
Quan điểm của mình là với 1 bài hát nào mà đã "ghiền" giọng ca sĩ đó rồi thì hầu như ko nghe thêm ca sĩ nào khác thể hiện, vì chắc cú 1 điều nghe xong cũng... chê thôi, vì ko thấy có cảm xúc :D KGMV cũng dzậy, "chết" giọng PT gòy thì chỉ nghe đúng PT thoy :D
Cũng có 1 số trường ngoại lệ, giống như Cô Bé Mùa Đông ấy, nghe Thủy Tiên với Đăng Khôi song ca sau lại bồ kết hơn :D
-
kết baì naỳ từ từ PT bắt đâù hát và cũng nghe lần đó là lần đâù tiên ,thỉnh thoảng khi chỉ còn laị một mình laị khe khẽ ngâm (dù chẳng bao giờ thuộc được lơì) trong live show cuả PT có mơì ĐL và LT cùng ca baì hát naỳ ,nghe rất tuyệt mà ko thâý ca khúc 3 ngươì hát âý bao giờ
-
Từ xưa tới giờ chỉ nghe có mỗi PT hát bài này thôi :rain: , ngoài ra chưa nghe ai cả :rain:.
Kết PT qua mấy bài như chia tay tình đầu , dạ khúc buồn , KGMV , giã từ dĩ vãng....
Link của LNT hát với NL ko nghe đựoc Mầu ơi :rain:
-
bài này thì wa' hay
nghe hoài
-
Lại mò vào đây nghe lại :D nghe đi nghe lại, vẫn thích :D Bài này chỉ có PT hát hay, còn ai đó hôm nọ cái Mầu nó mở cho nghe song ca.. nghe ko hay.. chỉ thích PT hát bài này :rang: