Đã hai ngày trôi qua, tưởng chừng như hai năm :)
Haizzz...
Printable View
Đã hai ngày trôi qua, tưởng chừng như hai năm :)
Haizzz...
Ngày tháng bào mòn con người đó phỏng?
Lại bắt đầu những chông chênh rồi. Mình tự hỏi liệu có mấy ai trên đời có được chữ YÊU chọn vẹn không?
Cái Tím đừng có để mụ Kem lây cho ít chênh vênh nhá :meo:
Ừ thì là "trọn vẹn"
Mình sẽ cố, cố tới hơi thở cuối cùng. Cố đến không còn có thể cố được nữa thì thôi. Mình không thể để nó vuột khỏi tay mình được.
Ya, cố lên nào!
Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại...
Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài.
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.
Mie, mình nhìn cái Nivea "Đánh bật nhờn trong tích tắc, ghi điểm tức khắc" là mình ghét rồi. Hết chuyện đi đưa cái link "cờ đờ" vào đây, đúng là cái đồ Tím xanh xao, Tím lao đao :so_funny:
Hay thôi, chúng mình lại yêu nhau như ngày nào đi :timvo: Mình muốn 1 đêm với bạn như ngày nào cơ :timvo:
Thế là mọi chuyện đã xong cả rồi. Coi như đó là quyết định cuối cùng của mình đi :)
Dù biết là khó khăn thật nhiều, nhưng mong là mình vẫn vững tin vào con đường phía trước mà mình đã chọn. Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười.
Còn 1 tháng nữa thôi :D Cố lên ! Dẹp hết ấm ức, bực bội nào :dance:
Một người bị tổn thương, ắt hẳn sẽ như nhím xù lông lên để tổn thương lại người. Mặc dù kết quả chẳng tốt đẹp gì, cả 2 đều bị thương.
Mình đang vậy đó.