Dạo này hay ôm con gấu hồng Xỏ tặng :hug:
Printable View
Dạo này hay ôm con gấu hồng Xỏ tặng :hug:
Hi cả nhà, Xỏ nè :hihi:
Tớ vẫn bình thường, cuộc sống cũng ổn và tinh thần thoải mái lạc quan hơn trước :so_funny:
Trong thời gian off vừa qua tớ rất là nhớ BXL cơ mà lại quên mất 2 cái bạn nick xanh xanh hồng hồng kia là ai mà vào đây xì pam tùm lum NK của Bè :so_funny:
Sorry vì thời gian qua tớ không quan tâm đến mọi người (mà mọi ng cũng chả quan tâm tớ :xao: ). Thời gian tới tớ chắc vẫn off dài dài vì sắp thi rồi (những tháng ngày đáng nguyền rủa :cry: ).
Lần comeback này không mục đích gì khác ngoài sinh nhật Bè (nói rồi, chả nhớ ai cả - nhớ dc mỗi Bè thôi mà :haha: ). SN 2 tuổi này không làm gì đặc biệt cả, tớ chỉ thu âm tí xíu để tra tấn mọi người thôi :so_funny: .
Lúc đầu lấy Banner là 4 lá cơ, nhưng nghe truyện bảo lá thứ 4 là do 1 chiếc tách làm đôi nên không lấy nữa. Dù sao 3 lá mà 3 trái tim nguyên vẹn bên nhau vẫn hơn nhờ :hun: Và cỏ 4 lá tượng trưng cho may mắn thì rồi mỗi người sẽ tìm được cho riêng mình, đúng hem :huglove:.
Lời chúc thì tớ chúc kèm bài viết rùi, mọi người hãy lắng nhé! Giờ là 2 sáng rùi, tớ đi ngủ đây. Bibi cả nhà, iu cả nhà nhìu nhìu :hun:
Ai bảo mọi người không quan tâm đến bạn ấy chứ:sr:, Tím với Tinh vi vẫn hay nói về Xỏ mỗi khi online mà:sr:. Vì hiểu tính Xỏ nên biết rằng Xỏ cần một khoảng lặng chứ không phải là những lời hỏi thăm mà biết sẽ không đáp trả:sr:.Trích:
Sorry vì thời gian qua tớ không quan tâm đến mọi người (mà mọi ng cũng chả quan tâm tớ ). Thời gian tới tớ chắc vẫn off dài dài vì sắp thi rồi (những tháng ngày đáng nguyền rủa ).
Xỏ này:sr: [Nói thế nghe nghiêm nhỉ:sr:], mới đó mà Bè 2 tuổi rồi sao:sr:, tớ không tin nổi quá, thời gian trôi nhanh quá nhỉ:sr:. Nhớ hôm hai người mình bàn tán chuyện thế sự để rồi một Bè ra đời:D. Tớ sẽ nghe :D, nhưng vào tối nay nhé, nghe khi vào đêm để thấy ánh sáng của Bè toả sáng trong mỗi chúng ta:D.
HY VỌNG - NIỀM TIN - HẠNH PHÚC - Bè mình là thế phải không ha:D
Khi nãy tớ quên:sr: nên bây giờ tớ vào lại đặt vé cho một món quà nho nhỏ :sr:
Đây là quà của Tinh Vi:sr:. Hai món quà như một, thích mở cái nào cũng đc hà:sr:
Hì, không phải là ko nhớ, ko phải là chưa vào , mà là vào rồi lại xúc động quá ko thể nói lên được điều gì :hug:
Hôm nay nhận được tin nhắn của Ti, nghĩ là đang trách Tím quên hoặc là vô tâm ko thèm vào nói lời nào :cr:
Lời ti và Xỏ nói thay cho Tím hết rồi :haha:
Bây giờ chỉ muốn :hug: 2 người thôi , chứ ko biết nói gì đâu :D.
Tớ như thế hồi nào:sr: tớ chỉ bảo là thế thế mà:sr: tớ vui quá, cơ mà Tím nhé, chỉ biết ôm thôi chẳng bt gì:so_funny:. Yêu Bè:huglove:
P:S Lời khuyên, nếu mạng tốt thì hẵng coi cái flash còn ko thì đừng :sr:
Hôm nay là một ngày dài !
Nhớ một người lắm.
Rồi phát hiện ra là tại sao người đó có onl...
Giận lắm.