Đã qua thời hạn tặng thưởng 353/ lần thứ hai.
Printable View
Nàng khôn ngoan thật nhưng thời khoan ngôn (1).
Khoan: xoáy sâu; xoáy .
Khoan: sự rộng lượng .
Khoan: thong thả .
Khoan: âm điệu không dồn dập . Ngụ ý thanh âm nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn .
Ngôn: lời nói .
(1): Ý chàng Kim nói nàng thì khôn ngoan nhưng lời nói nàng lúc thì thong thả, từ tốn, nhẹ nhàng, êm ái . Lúc thì khoan hòa, rộng rãi . Nhưng có lúc thì xoáy vào tâm can người .
[QUOTE=Hoaibao;5234835]Vừa nghe Kim Trọng khen mình thông minh, Kiều đã dí dỏm ngay:
_ "Vì em chăm học nên em đỡ đần."
Nếu là Kim Trọng, bạn nên nói gì lúc đó ?
TBL ?
- Âý rồi lại học! thong manh có thừa.
Lại học : học thêm nhiều.
Thong manh : mắt bị mờ đi giảm thị lực (một chứng bệnh về mắt ,bên ngoài bình thường nhưng nhìn không thấy gì rõ ràng cả ).
Nghĩa đen : Đọc sách học nhiều khả năng mắt mờ không phải nhỏ .
Lại học : trốn học.
Tụ trung hai nghĩa của " lại học" ở đây ở dạng như " thong manh".....:
_ Học quá tẩu hoả nhập ma... .." Học lắm cũng bị bệnh mù...tri thức...dốt " !!
[QUOTE=Hoaibao;5234521]Nhân dịp HHT tổ chức "Cuộc thi : Cảm Nhận Bài Hát HHT'11", mời các bạn "nhạc phổ thơ" thay vì thường là "thơ phổ nhạc".
Cách chúng ta ủng hộ cuộc thi trên:
Nếu đưa Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn vào 353/, bạn phổ ra câu bát nào cho TBL ?
Câu bát balon :
_ Chiều ưa giại nắng bóng tà thần hôn.
Chiều : buổi chiều.
Chiều : chiều chuộng
Ưa : muốn ,thích.
Giại : chiếu xiên xiên vào.
Giại nắng : Nắng buổi chiều chiếu xiên qua.
Giại nắng = Bóng tà = thần hôn : nắng chiều.
Bóng tà : hình bóng chiếu xiên ( nắng chiều giại có bóng tà ).
Thần : môi.
Hôn : Nụ hôn.
Ý diễn tả :
_Nắng chiều "giại " có bóng quấn quýt lấy nhau trong không gian nắng quái buổi chiều ,lúc nắng vẫn còn lừng lên giữa huy hoàng và tàn phai....
[QUOTE=Hoaibao;5231808]Kim Trọng cười cười, đố Kiều:
_ Khi sự tuyệt vời không mâu thuẫn với hư hỏng thì nó là gì và ở đâu ?
Lúc ấy chúng ở "CHUNG" với nhau.
CHUNG : Cùng nhau.
CHUNG : Cuối cùng ,trọn vẹn. Chết.
Khi đã "CHUNG" rồi thì không còn gì riêng tư mâu thuẩn với nhau nữa.
_ Chung thân thần linh cũng kinh đứa ngộ .
Ngộ : liều lĩnh ,ngổ ngáo .
Thần linh : đại diện cho sự đúng đắn chính xác.
Đứa ngộ : kẻ hư hỏng liều lĩnh--> đại diện cho sư hư hỏng.
Khi đã " chung thân" thì mọi sự đều không còn biên giới....
Với #5385, danh sĩ SSN đã tạo một tầm vóc lịch sử.
Nếu "giại" (dt) được hiểu với nghĩa bãi đất dùng làm nghĩa địa, câu thơ trên mạnh thêm ý tàn phai.
"Giại" làm HB nhớ đến "Cô gái nằm ngửa" phơi nắng của Sieunhien trong đố vui BC bốn năm về trước.
Thấy Kim Trọng nôn nao muốn bẻ nhụy đào, Kiều hoãn binh:
_ Tình kia xin đợi đến ngày nắng xuân vì lúc đó ..................................................
Kiều có ý thử tài, xem Kim Trọng tiếp nối ra sao.
Câu bát Balon ?
Sáng tác: 355 - NC TBL 539 + HB 1,864 + DT 081 - 916 - 4-26-11
T/T: 5 đô
Đột Xuất 10,000 USD 355/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 10,000 đô trong 3 tiếng đầu, 3,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 500 đô 3 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 9 tiếng, tới 8:15 AM 4-27-11.
Chắc danh sĩ Nắng Xuân sẽ đạt thành quả cao trong 355/.
Thấy Kim Trọng nôn nao muốn bẻ nhụy đào, Kiều hoãn binh:
_ Tình kia xin đợi đến ngày nắng xuân vì lúc đó : Cành xuân mới trổ con chàng chiếng hoa.
Mới trổ =mới trổ trái còn non mơn mởn (con chàng)= mới nảy nở , mới đâm hoa ,kết trái (chiếng hoa)= người con gái mới lớn (cành xuân).
Có ý nói : Không vội vàng gì ...hãy đợi "NẮNG XUÂN" đến ...: " NẮNG XUÂN " : Còn chỉ cô gái đã có sự nẩy nở tươi tắn non nả nhất ....
(xin lỗi NẮNG XUÂN ....ở đây chữ nghĩa thật thà , dụng lòng bất ý .....)