"Phân" hữu lý nhưng chắc Kiều mắc cỡ nên Kim Trọng đã chọn từ khác.
Printable View
"Phân" hữu lý nhưng chắc Kiều mắc cỡ nên Kim Trọng đã chọn từ khác.
Giả thử không phải 15 nhưng trầm luân mãi 35 năm sau, Kiều mới tái hồi Kim Trọng.
Lúc đó, nhà thơ có khuynh hướng Hồ Xuân Hương tán thán giúp nàng:
Đường đất thịt không còn trơn như mỡ.
Câu bát TBL tiếp nối ?
Sáng tác: 353 - NC TBL 537 + HB 1,862 + DT 079 - 911 - 4-24-11
T/T: 5 đô
Đột Xuất 10,000 USD 353/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 10,000 đô trong 3 tiếng đầu, 3,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 500 đô 6 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:00 AM 4-25-11.
Đường đất thịt không còn trơn như mỡ.
Nếu gặp lại Kim Trọng sau 15 năm, tức Kiều khoảng 35 tuổi, đất thịt lúc đó vẫn còn trơn như mỡ.
Vì thế câu bát tiếp nối cũng diễn đạt sự tàn phai.
Nhân dịp HHT tổ chức "Cuộc thi : Cảm Nhận Bài Hát HHT'11", mời các bạn "nhạc phổ thơ" thay vì thường là "thơ phổ nhạc".
Cách chúng ta ủng hộ cuộc thi trên:
Nếu đưa Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn vào 353/, bạn phổ ra câu bát nào cho TBL ?
Tặng thưởng 10,000 đô tăng thời hạn thêm 9 tiếng, tới 11:00 PM đêm nay.
Vừa nghe Kim Trọng khen mình thông minh, Kiều đã dí dỏm ngay:
_ "Vì em chăm học nên em đỡ đần."
Nếu là Kim Trọng, bạn nên nói gì lúc đó ?
TBL ?
Sáng tác: 354 - NC TBL 538 + HB 1,863 + DT 080 - 914 - 4-25-11
T/T: 5 đô
Đột Xuất 10,000 USD 354/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 10,000 đô trong 3 tiếng đầu, 3,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 500 đô 3 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 9 tiếng, tới 8:30 AM 4-26-11.