http://www.youtube.com/watch?v=pPCsr...eature=related
Printable View
#5226 + #5228 +
Trong bài "Cô hàng xóm" thấy ánh lên một khúc tình si. Đọc bài thơ ấy... cũng thấy hơi khó hiểu. Chẳng hiểu cụ Nguyễn Bính si tình cô hàng xóm hay con bướm trắng trong mơ hay con bướm trắng thật bay chập chờn qua dậu mồng tơi. Nhưng cụ Nguyễn Bính si tình con "bướm trắng" trong mơ thì rõ; những chi tiết trong thơ cụ rất đậm nét.
Cứ đổi tựa bài thơ là "Tình Si" cho xong. Có lẽ bướm vàng (người yêu cũ của cụ) đã đậu nhánh mù u rồi chăng? Cho nên cụ mới mang nặng mối tình si (cũng là vết tì trong lòng cụ) mà... mơ về con bướm trắng vẫn thường ngày sang "thăm" cụ.
Thơ cụ cũng phảng phất mộng uyên ương hồ điệp.
Trong Thơ Kiều cụ Nguyễn Du có nhắc đến mộng uyên ương hồ điệp khá chi tiết nhưng mối tương tư của nàng Kiều với Kim Trọng quá ngắn ngủi; chỉ trong 1 khoảnh khắc mà thôi. Nếu như ta sáng tạo thêm chi tiết Nàng Kiều vẫn luôn mang theo mối tình si với chàng Kim trong suốt 15 năm đoạn trường; trong những lúc trống vắng, chán chường, ê chề thì vết tì trong lòng Kiều sẽ được dịu đi nhiều.
Ấy cũng là sinh vậy.
TBL:
Si tình
sinh tì
Thi hào Nguyễn Du nên cho Kiều hỏi khách:
_ Xét về giới tính và ngữ pháp, phái nào dễ thành công hơn ?
Câu bát TBL ?
Sáng tác: 336 - NC TBL 520 + HB 1,843 + DT 062 - 898 - 4-7-11
T/T: 5 đô
Đột Xuất 10,000 USD 336/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 10,000 đô trong 3 tiếng đầu, 3,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 500 đô 6 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:45 AM 4-8-11.
Khoa học: xét về giới tính thì nữ giới có thuỳ não trái teo lại trong khi nam giới thì bình thường. Và ngẫu nhiên mà người ta cho rằng nam giới thông minh hơn...
Về ngữ pháp thì trí tuệ lại ảnh hưởng đến nhiều...
Xem ra nam giới dễ thành công hơn vậy...
Hỳ... phải đính chính rằng: "Sự thành công vẫn thường do ý chí và năng lực quyết định hơn là trí tuệ".
Cách giải 336/:
Gọi:
Thành công = AB
Nam giới = AC
Nữ giới = AD
Điều bạn cần chứng minh: C gần với B hơn D.
Các bạn còn 44 phút.
Đã qua thời hạn tặng thưởng 336/.
Kiều kể cho khách nghe lời đối thoại về cởi mở:
_ Anh thích tính em cởi mở nhưng em mặc kín đáo thế này thì khó cởi mở lắm !
Cô gái biết chàng trai có ý dê nên bâng quơ bảo:
_ Hoa đào nào sợ gió đông qua !
Trí thông minh chàng ta thua xa cô gái nên không hiểu nổi cô ta muốn nói gì và đã mất đi cơ hội được thân gần.
Câu bát Balon ?
Sáng tác: 337 - NC TBL 521 + HB 1,844 + DT 063 - 899 - 4-8-11
T/T: 5 đô