Các giải đáp của hai bạn
_ LTLT: 1 đt.
NHTD LTLT: 85 đt.
_ SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 197 đt.
Ghi chú: Nếu còn dưới 100 đt, bạn SSN đã có 3 đt.
Printable View
Các giải đáp của hai bạn
_ LTLT: 1 đt.
NHTD LTLT: 85 đt.
_ SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 197 đt.
Ghi chú: Nếu còn dưới 100 đt, bạn SSN đã có 3 đt.
THÀNH GIA.....thành thất thành thân
Tại gia...tại thất" hạ thành yêu minh" .
Thành gia : nhà cửa đã hoàn thành.
Thành : chỉ bức tường thành của các nhà biệt thự lớn.
Thất : nhà cửa.
Thành gia thất = thành gia= thành thân : lập gia đình,thành hôn, làm lễ kết hôn.
Thành thân : trở nên thân thiết.
Thành hạ yêu minh : yêu minh : thề ước giao kết với nhau.
Ngày xưa ở dưới chân thành hai vị tổng chỉ huy quân đôi hai bên giao kết không đánh nhau nữa.
BÂY GIỜ Ở ĐÂY : Tại nhà của chủ nhà ,biệt thự đã xây xong : "thành gia " rồi....,thành gia thất , thì như là con trong nhà ,chủ nhà cũng khỏi tốn tiền trả công....Và bà ta gã con cho thì.....thành thân...rồi...anh ta được vợ...khỏi lấy tiền công :
_ "Nếu anh và con gái tôi thành hôn thì chúng ta cùng không phải bận tâm !"
Bạn SSN nắm vững vấn đề ở chỗ "khỏi lấy tiền công".
Triển khai thêm và súc tích trong một câu bát, bạn sẽ thành công lớn.
Các bạn còn 2 tiếng 47 phút.
330/
Thường thường một câu bát trong thể lục bát tự nó không tạo được vần điệu.
Thơ Balon không chủ trương vần điệu nhưng chính giá trị ngữ pháp kết thành giai điệu cho thi pháp.
Đáp án của đố thơ này minh chứng giá trị giai điệu trên.
330/
Trở lại với đáp án #23 116/ "Sầu Đời Nhưng Cứ Vờ Yêu Đời", bạn so sánh:
Cứ yêu đời dù dòng đời nghiệt ngã.
Cứ tha thiết dù dòng đời thao thiết.
Bạn nhận ra câu màu cam có giai điệu ngữ pháp hơn.
Cũng với cách thức trên, mời bạn sáng tác câu bát cho 330/.
http://www.hoahoctro.com/4rum/showth...=318801&page=3
Đột xuất thêm 3 tiếng 20,000 đô cho 330/.
Thời hạn: tới 12:00 PM 4-2-11.
330/
_ Nếu anh và con gái tôi thành hôn thì chúng ta cùng không phải bận tâm !
Có hai yếu tố trong câu trên để bạn ngữ pháp hóa.
_ Khỏi trả tiền công thợ ---------> tiền tài.
_ Cưới được vợ -----------> chấp hữu nữ lưu.
Kiều kể chuyện hầu khách:
Không biết nghe thấy trong nhà nói chuyện chi mà lúc phá cửa vào, tướng cướp bảo cô gái đang tắm:
_ Không sợ tu đạo thì sợ gì ?!
Cô gái năn nỉ:
_ Em giữ được trong sạch suốt 19 năm nay.
Ngày mai về nhà chồng, nhà nghèo nên em chỉ có chút trinh tiết này làm của quý. Xin đại nhân làm phước tha cho ....................................
Tướng cướp cười ha hả:
_ Ta chỉ đi thu hoạch trinh tiết thôi nên tha thế nào được !
Nhưng sau khi trinh nữ nói câu cuối cùng, tướng cướp phục nên trả tự do cho cô gái ngay.
Kiều nhờ khách giải thích chỉ bằng một câu thơ.
TBL ?
Sáng tác: 331 - NC TBL 515 + HB 1,838 + DT 057 - 894 - 4-2-11
T/T: 5 đô
Đột Xuất 10,000 USD 331/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 10,000 đô trong 3 tiếng đầu, 3,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 500 đô 6 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:45 AM 4-3-11.