Cám ơn SSN có nhã ý thưởng thức nhưng bánh TỨ THIỆN của bạn năm xưa bên BC vẫn mê đắm nhân gian hơn.
Printable View
Từ dạo gặp Tarzan tắm suối, tiên nữ đâm ra lưu luyến cõi hồng trần.
TBL trào phúng ?
Sáng tác: 314 - NC TBL 498 + HB 1,821 + DT 040 - 879 - 3-16-11
T/T: 5 đô
Đột Xuất 10,000 USD 314/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 10,000 đô trong 3 tiếng đầu, 3,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 500 đô 3 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 9 tiếng, tới 00:30 AM 3-17-11
Từ dạo gặp Tarzan tắm suối, tiên nữ đâm ra lưu luyến cõi hồng trần.
TBL trào phúng ?
- DƯƠNG GIAN
Lưu luyến ,
DƯƠNG ĐÀI...
Dài ,
Đương .
Dương : Giống đực.Giương ra , mở ra. Rõ ràng.
Gian : Khoảng giữa căn "nhà " .Kẽ trống .
Dương : mặt trời.
Dương gian : Chốn hồng trần tại thế. Cõi đời trần tục.
Dương đài : Chỗ nữ thần làm mây làm mưa "mây mưa ". Nơi trai gái tỏ tình yêu.
Dài : dài..ngắn.
Đương : Hợp. Thích hợp.
Đương : đang còn .
Dài đương : đang còn ...dài .