yêu bản thân mình cho sướng em hen. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề :so_funny:
Printable View
[MENTION=251986]muathutim[/MENTION] chia sẻ kinh nghiệm này là Giọt Sương sẽ nuôi cho tròn hơn nữa :sr:. Phải hy vọng tương lai tươi sáng à [MENTION=251988]Giọt Sương[/MENTION], biết đâu hoàng tử bạch mã đang cưỡi dê trắng đi tới vì nghèo chưa mua được ngựa bạch nên hơi chậm :sr:
Ông bà hay nói cưới là "xây dựng gia đình", có lẽ ai cũng lập gia đình nhưng sau đó nghĩ đủ rồi nên không cần xây có phải vì vậy mà hết vui chăng? Kiểu này chắc anh tu luôn à @muthutim :sr:
Tb: sau khi anh tu sẽ không thành ác tăng mỗi ngày sẽ đọc hai câu:
Bần tăng là kẻ tu hành
Bao nhiêu người đẹp hãy để dành cho bần tăng :sr:
Cháu nói câu này mấy anh nghe được khoái lắm. Thời nay mà như vậy là hàng hiếm rồi :sr: no shopping a lot, chỉ có ăn là hài lòng rồi :sr:
Ja chính xác là dzị đó chú :sr: Bởi vậy mới nói, nuôi được một người phụ nữ đâu có dễ đâu, phải hông chú :sr:
---
Cuối tuần cả hội rủ nhau đi hái dâu đất. Tiện đường xa nên đã tự hái là hái tới bến luôn. Mình cũng xí xớn, hái cho 2 giỏ liền. Lúc ra cân lên tận gần 6 kí. Một giỏ để chia cho bác T, ông F với cô hàng xóm. Còn một giỏ để mình ăn tóp tép. Ấy vậy mà mới hôm qua tới giờ thôi - gần hết 6 kí dâu :so_funny: Anh không khoái dâu lắm nên được măm cả - đi ra đi vào lại làm một quả - mà quả to đùng và ngọt lịm nữa chớ.
Cuối tuần sau phải dụ đi hái dâu tiếp mới được :sr:
Không biết là có điềm gì mà mấy hôm nay toàn mơ về vấn đề ấy nhỉ ? @.@ Điềm báo gì sao. Trong thời gian này thì ngoài mơ về ác mộng nộp bài và nộp bài thì tất cả các điều khác đều bất thường. :so_funny:
Sao chú nghi ngờ cháu là cao thủ shopping quá, đúng là nuôi không dễ, mai mốt chú có đăng báo tìm người yêu chắc cũng phải ghi rõ khoảng shopping trình độ cấp mấy mới được :sr:
Lần sau đi hái dâu thì nhớ mang theo muối ớt, lúc vào hái mình cứ bỏ bụng trước rồi bỏ giỏ sau :sr:, đó là chiêu chú đi với mấy người bạn mới biết, rất là lợi hại :sr: