http://www.youtube.com/watch?v=W-vS-...eature=related
Printable View
Đã qua thời hạn tặng thưởng 160/ và 225/.
"160/ Nhà Giáo Dạy Kiều" đã qua ba lần tặng thưởng tổng cộng 12,000 đô vẫn chưa bạn nào phát hiện ra.
Theo lời yêu cầu của chị Lan - vị ân nhân hảo tâm tài trợ cho ĐVLT, HB sẽ post đáp án đố thơ này vào 11:00 PM 12-22-10.
Ghi chú chung:
Những giải đáp nào NC hoặc HB không bình luận, có nghĩa:
_ Hoặc giải đáp ( GĐ ) đó cao siêu, vượt tầm hiểu biết của tác giả.
_ Hoặc GĐ không mấy liên quan tới chủ đề.
_ Hoặc GĐ không đi kèm với giải thích.
_ Có thể có thêm một số trường hợp khác.
NC và HB luôn hoan nghênh mọi GĐ dù nó còn ở mức thấp hoặc chưa đạt được giá trị học thuật nào bởi chính thiện chí dấn thân của bạn là điều quan trọng hơn.
Cụ thể như NC và HB chưa bao giờ đọc hết truyện Kiều, nhiều tình tiết trong truyện chưa nắm vững, kiến thức thi văn còn rất hạn hẹp, ngành học lại không thuộc về khoa học nhân văn nhưng vẫn luôn cố gắng dấn thân.
Con ma hay nghịch thường tới gõ cửa một số nhà hợp với gia cảnh của nó lúc còn sống.
Khi mở cửa, họ không nhìn thấy ai, chỉ thấy hai hạt đậu đen nhỏ xíu trên mảnh vỏ tre.
Chẳng ai hiểu được ý ma nên nhà nào được ma chiếu cố cũng mặt mày xanh lè vì tiếng gõ cửa liên tục làm họ mất ngủ.
Các pháp sư tài ba trên khắp thế giới, các đức ông khệ nệ vác thánh giá từ Vatican tới, các đại đức cao tăng nghiêm mật đến cầu siêu, tất cả đều không làm gì được ma.
Nó cứ trơ ra và càng nghịch tợn !
Mãi sau mới có thi hào TBL Việt Nam làm ma phục tài và kể từ đó, nó siêu thăng sang cảnh giới khác.
TBL ?
Sáng tác: 226 - NC TBL 413 + HB 1,716 - 745 - 12-18-10
T/T: 5 đô