Cho dù trái đất có bao nhiêu con người thì mỗi người cũng chỉ có một trái tim để yêu. Và dù tình yêu có bao lớn vẫn chứa trong một trái tim bé nhỏ...
Printable View
Cho dù trái đất có bao nhiêu con người thì mỗi người cũng chỉ có một trái tim để yêu. Và dù tình yêu có bao lớn vẫn chứa trong một trái tim bé nhỏ...
đan nát thui mờ, sao đứt tay dc chứ :sr: chỉ bị chai 2 đầu ngón tay cái với ngón trỏ tay trái thui á, ko biết chừng nào mới mềm mại như xưa :sosad:
EM BIẾT KHÔNG HUH!
Em biết không! Hắn yêu là muốn được yêu, đã đến lúc phải yêu một ai đó và hắn chọn em.
Em biết không! Cho dù hắn thế nào thì hắn cũng chỉ có một trái tim để thương yêu và đau khổ. Đừng làm nó tổn thương mà tội nghiệp.
Em biết không! Mỗi lần em kể về đi chơi với người yêu cũ, về anh hai, anh ba, sư huynh và những người bạn trai của em. Hắn đều cười xoà nói đó là việc riêng của em, hắn không quan tâm, hắn chỉ nghĩ đến em thôi. Thật ra lúc ấy, nếu em nhin vào mắt hắn sẽ thấy những cái nhíu mày chân thật, lo lắng, bất an.
Em biết không! Lúc nào hắn cũng từ chối là anh, là bạn bè của em. Vì hắn đã thích em ngay lần gặp đầu tiên, làm sao có thể làm anh trai người mình thích được ...
Em biết không! Hắn biết là em không ôm hắn, vì vậy hắn để em chở để hắn ôm em. Chở em đi chơi mà cứ lái xe 1 tay, nhà em thì xa mà đường thì khó đi quá chừng chừng.
Em biết không! Công việc cuối năm của hắn nhiều lắm, nào là hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, nào là báo cáo, nào là kiểm kê. Hắn phải phân công đôn đốc 46 người làm việc, thế mà khi nghe em về là hắn bỏ tất cả lập tức đến bên em ...
Em biết không! Yêu một người mà nhìn người đó yêu người khác thì đau đến thế nào không. Hắn phải yêu cho cả em và hắn.
Em biết không! Mỗi khi hắn ôm em hắn cảm thấy ấm áp, thoải mái, quên hết mọi lo âu trong cuộc sống, lòng hắn bình yên đến kỳ lạ.
Em biết không! Hắn cứ chọn tiêu chuẩn người con gái hắn quen là phải làm ngân hàng, cô giáo ...Thế mà khi nghĩ đến em là hắn quên mất hết.
Em biết không! Hắn thừa biết cuộc sống còn có nhiều khó khăn, lo toan, vất vã ...Nhưng nếu có được tình yêu của em, hắn thừa tự tin che chở bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho em.
Em biết không! Hắn lúc nào cũng nói sẽ bắt em lại để suốt đời ở bên hắn. Thế mà trong đầu hắn luôn suy nghĩ làm thế nào có thể giữ được em đây ...
Em biết không! Lúc nào hắn cũng gọi em là ngốc rồi chê xấu hoắc, thực ra trong lòng hắn em rất dễ thương, dịu dàng và rất hiền nữa.
Em biết không! Mà thôi, em thì biết thế nào được ...Rõ ràng là thích anh mà em còn không dám nhận.
"Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc"
Công việc cuối năm, rồi gia đình, rồi em...mệt mõi thật. Thèm dựa vào vai ai đó ngủ một giấc dài...
Nhân tiên online lo vụ RO ^^! Mình cũng bon chen nhắn tin để được nhận quà:sr:. Ước chi nhận được cái khăn sọc đen vàng do Xỏ tự đan nhỉ :nhi:
Nàng cao bao nhiêu dzị :D, cho ta biết để coi mình lớn đến cỡ nào:so_funny:Trích:
Dân VN mình thấp bé thật mình chơi quả giầy đế bệt cho giống người ta mà họ vẫn phải ngước lên nhìn nói chuyện, ôi ngại quá
Tại sao Xỏ lại xiên đến nỗi đau thầm kín của cái Tím thế cơ nhỉ. Ò, ham chơi chưa thấy gọi điện gì hết trơn.Trích:
Nếu nói dân VN thấp bé thì mình là đại diện tiêu biểu rồi
Cả nhà ơi, bé bạn cùng tuổi học chung lớp với Bè sắp lấy chồng, cơ mà ngặt một nỗi ngày cưới cũng là ngày thi hết môn MS ACC & Quản trị :so_funny: