"Chân trời mặt bể lênh đênh,
Nắm xương biết gửi tử sinh chốn nào ?"
( Thi hào Nguyễn Du )
Trạng thái phản diện TBL ?
Sáng tác: 224 - NC TBL 411 + HB 1,714 - 744 - 12-16-10
T/T: 5 đô
Printable View
"Chân trời mặt bể lênh đênh,
Nắm xương biết gửi tử sinh chốn nào ?"
( Thi hào Nguyễn Du )
Trạng thái phản diện TBL ?
Sáng tác: 224 - NC TBL 411 + HB 1,714 - 744 - 12-16-10
T/T: 5 đô
Đột Xuất 5,000 USD 224/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 5,000 đô trong 3 tiếng đầu, 2,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 500 đô 4 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 10 tiếng, tới 11:15 PM 12-16-10.
Cách giải 224/
Bạn có thể sáng tác theo hai chiều hướng:
1/ Hướng của Sangtao và Sieunhien cách đây khoảng 6 năm "Nơi nào cũng là quê hương của hoài bão." hoặc của VoBienGioi "Vô biên giới là hiện thân của tự do.".
2/ Hướng phản diện nào gần với đồng diện nhất.
Hướng 2/ độc đáo hơn vì chưa ai phát hiện ra.
Đáp án được sáng tác theo hướng 2/.