222/ Tầm Thường Nhưng Phi Thường
Trích:
Nguyên văn bởi
Hoaibao
Thấy cô gái sơn cước tắm mưa lộ hàng, anh bộ đội chịu không nổi nên thành khẩn:
_ Ủng hộ anh tí đi !
Cô gái thấy tội nghiệp nhưng không thể đánh đùng một cái, tình cho không biếu không:
_ Của em đã đầy rồi, anh "vào" nữa thì tràn ra đấy !
Anh bộ đội chỉ giỏi chiến đấu trên sa trường nên không biết cách nói sao cho lọt được vào quan ải.
Mời bạn trổ tài trên thi trường Balon.
Sáng tác: 222 - NC TBL 409 + HB 1,712 - 740 - 12-14-10
T/T: 5 đô
Chưa bạn nào phát hiện được bản chất phi thường TBL qua hiện tượng bình thường/ tầm thường của 222/.