đau chân quá má ơi :cry:
đã đau chân lại còn phải đi einkaufen nữa chứ :sosad: xém hết tiền, sao giờ giá cả lên cao ngập cả đầu thế này nhỉ :khocnhe:
Printable View
đau chân quá má ơi :cry:
đã đau chân lại còn phải đi einkaufen nữa chứ :sosad: xém hết tiền, sao giờ giá cả lên cao ngập cả đầu thế này nhỉ :khocnhe:
khiếp, cái Tím post nhạc gì mà gian nan mãi mình mới nghe được :rang:
nhạc nghe nhão hết cả lòng :sosad: "... Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ.... " :rain:
Hôm nay nghe được câu: "Nếu cứ cố xỏ vào đôi giày mà mình thích dù không đúng cỡ thì trước sau gì mình cũng sẽ bị chính đôi giày đó làm đau mà thôi."
Và mình sợ mình sẽ ngã quá.
7 tháng trước mình đã ngã rồi, thật đau!
Nếu cứ cố... mình sẽ ngã tiếp chăng???
Trích:
Ba hoa tay
Có vẻ bạn là một người luôn được thầy cô chú ý về cái khoản chữ viết vì thực tế là khá khó đọc. Bạn là một người khá năng động, nhiệt tình hoạt bát nhưng đôi khi cũng hơi lanh chanh. Bạn được khá nhiều người yêu quý đặc biệt là những người lớn tuổi bởi cách cư xử thông minh và đúng mực của mình. Tuy nhiên bạn là một điểm yếu là nói năng không suy nghĩ, bởi thế bạn thường đưa ra những nhận xét hay lời nói làm mất lòng bạn bè. Tất nhiên là cũng có người không để bụng vì biết tính bạn nhưng cũng có nhiều người không thích chút nào.
Không biết là có ba hay bốn hoa tay nữa :so_funny: tại bàn tay phải thì rõ ràng là 3 hoa tay ở ngón trỏ, giữa và áp út... nhưng cái ngón áp út của bàn tay trái thì thiệt khó nói:so_funny:Trích:
Bốn hoa tay
Bạn là một người vẽ hem có đẹp gì cả. Trong mắt mọi người bạn là một người bạn là một người sống khá độc lập và suy nghĩ khá ổn. Bạn có vẻ là chỗ dựa vững chắc cho khá nhiều người. Bạn cũng là người sống hòa đồng và hết mình vì người khác, một ưu điểm khá hoàn hảo. Tuy nhiên bạn lại là người không biết cách kiềm chế cảm xúc, bạn dễ nổi giận và đôi khi là vô cớ với người khác. Chính bạn đôi khi cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Điều này làm bạn mất điểm kha khá trong mắt người khác đấy.
Đặt chân ký bút :so_funny: Spam:sr:
Cho hỏi Bè có ai tên Ti không ạ :sr:
p/s: Định làm cái gì đó cho Bè:dance:
Nhớ hai mắm:meo:
Đang bị ốm:phu:
một quyết định vô cùng đau thương :sosad:
đã hẹn, thứ 2 này đi gặp nha sĩ... xử lý tất cả cái gì có thể xử lý được, không sợ nữa là không sợ nữa :chayle:
Ôi, nhớ lại cái lần đi gặp nha sĩ lần trước, mình run gần chết :khocnhe: Chưa gặp đã muốn khóc rồi :sr:
p/s : Vào để báo cáo là iem vẫn còn sống các tình yêu à :sr:
again :sr:Trích:
p/s : Vào để báo cáo là iem vẫn còn sống các tình yêu à :sr:
hôm qua đi nhổ cái răng sâu rùi :D thấy nhẹ cả người, đau 1 chút nhưng so với mấy lần nhức răng thì thấy chả thấm vào đâu cả. Đúng là đôi khi những cái gì hỏng thì nên vứt bỏ sớm đi cho đỡ nhức nhối :hihi:
À quên, TV với Tím thik quà gì thì pm vào nick bè nhớ, nếu ko vào trong đó được thì gửi bưu điện quà vào tặng mọi người làm kỷ niệm :blushing: .
Nếu không vào được mới ghê chứ:meo:, :meo::meo::meo::meo:Trích:
À quên, TV với Tím thik quà gì thì pm vào nick bè nhớ, nếu ko vào trong đó được thì gửi bưu điện quà vào tặng mọi người làm kỷ niệm
Cơ mà :cr: Ti thích món quà nào đó mà Xỏ tự làm ấy:sr: như thế mới gọi là làm kỷ niệm chứ:sr:
Hôm qua 3 người onl cùng lúc mà cái Tím không biết, đã thế còn "dám" gọi mình là em xinh xinh :so_funny:
p/s: Tớ đang làm cái bài tập về nhân sự:haha: :rain: