Mời bạn DTP vào đây:
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=315919
Điểm tốt được viết tắt là đt.
Tiện thể, mời bạn đọc luôn cả phong cách lịch sự trên sân chơi kiến thức.
Printable View
Mời bạn DTP vào đây:
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=315919
Điểm tốt được viết tắt là đt.
Tiện thể, mời bạn đọc luôn cả phong cách lịch sự trên sân chơi kiến thức.
Giáo sư Phùng Hiền có nhã ý tặng thưởng 100 đô cho câu hỏi sau:
Bạn làm cách nào nói lái "hồng nhan" thành "gian nan" ?
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn giáo sư.
Thời hạn: 10 tiếng, tới 10:30 AM 12-12-10.
Một giải đáp khá thú vị của bạn NX bên TAT:
Trích:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân
Má hồng mống hà.
Má hồng = Hồng nhan.
Mống hà = Cái mầm bị hư hỏng, khó mà tăng trưởng được => gian nan.
Mống = mộng = mầm.
Hà = Bị sùng ăn (ví dụ: Khoai hà).
Một giải đáp hay của bạn NT bên TAT:
Trích:
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi nangchieu
Ngọc Lan nhẹ nhàng hỏi:
_ Bạn tên gì thế nhỉ ?
Loài hoa hóa trang kia đáp:
_ Tên mình như cỏ dại, suy thoái và leo thang theo kiểu hồng nhan gian nan.
TBL ?
Sáng tác: 219 - NC TBL 406 + HB 1,709 - 739 - 12-11-10
T/T: 5 đô
Tên nàng là Tố Lan .
Thơ Balon:
Tố Lan
Tan lố !!!
Tố lan (dt): một loài hoa lan trắng .
Tan (đt): tan nát, hư hoại, biến mất (chết) .
Lố (đt): vượt qua giới hạn cho phép, quá mức qui định, leo thang .
Đã tan lại còn lố nữa thì còn gì đời hoa !
Ngụ ý người đẹp thường gian nan và bạc mệnh, như ca sĩ Ngọc Lan hoặc Marilyn Monroe tài sắc vẹn toàn mà hồng nhan bạc mệnh .
Một trong các thi vị của thơ Balon là sáng tạo dữ kiện.
Thí dụ:
Cô gái mới lớn tình cờ nhìn thấy cậu trai hàng xóm tắm mưa.
Cô ta tò mò men tới, ẩn vào một bụi cây để quan sát cho kỹ hơn.
Cậu trai giả bộ không biết, nhích dần tới chỗ cô gái đang núp.
Rồi công cụ ái tình được giải phóng, hiên ngang vùng lên biện minh cho sự thật cao cả lúc đó !
Cậu trai tắm mưa trời. Cô gái tắm mưa người nhờ cảm xúc mạnh qua thị giác.
Diễn viên và khán giả cùng thầm lặng say sưa dù cách nhau cả một "giậu mùng tơi xanh rờn" của Nguyễn Bính.
Hôm sau gặp chàng trai, cổ bảo:
_ Lối xóm nói em bạo miệng, còn em thích anh ở chỗ không cần nói gì mà vẫn bạo !
Chàng trai cười tình:
_ Vì em như thế và anh như thế.
Theo bạn, như thế là như thế nào qua TBL ?
Sáng tác: 220 - NC TBL 407 + HB 1,710 - 740 - 12-12-10
T/T: 5 đô
Đột Xuất 5,000 USD 220/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 5,000 đô trong 3 tiếng đầu, 2,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 500 đô 3 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 9 tiếng, tới 00:45 AM 12-13-10.
220/
Câu hỏi bạn nên đặt ra:
_ Tại sao lối xóm nói cô gái bạo ?