Thi sĩ BLT đã định hướng đúng.
Mời các bạn tiếp tục sửa "về tây" trong "Tà tà bóng ngả về tây".
Printable View
Thi sĩ BLT đã định hướng đúng.
Mời các bạn tiếp tục sửa "về tây" trong "Tà tà bóng ngả về tây".
HB học lóm được câu này từ lâu theo cả hai cách đọc xuôi và ngược:
_ SALEM: Sao Anh Làm Em Mệt ?
_ SALEM: Mệt Em Làm Anh Sướng.
Thời cụ Nguyễn Du chưa có thuốc lá Salem nhưng thi hào vẫn có thể sáng tác theo chiều hướng khác bằng cách cho Kiều hỏi khách văn nhân:
_ Làm sao biến "mệt em" thành "anh sướng" ?
TBL ?
Sáng tác: 256 - NC TBL 441 + HB 1,751 - 801 - 1-16-11
T/T: 5 đô
Đột Xuất 10,000 USD 256/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 10,000 đô trong 3 tiếng đầu, 3,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 1,000 đô 4 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 10 tiếng, tới 11:30 PM 1-16-11.
Giải đáp của bạn NX bên TAT:
Trích:
Nguyên văn bởi nangchieu
Chỉ vì bác ấy bị điếc !
Theo bạn, câu trên có gì thú vị nhất ?
Sáng tác: HB 1,745 - 798 - 1-11-11
T/T: 2 đô
Câu trên thú vị ở chỗ vừa nói được bệnh tình vừa cho biết tuổi cùa nhân vật được nhắc đến.
Thơ Balon:
Hư tai
Hai tư.
Hư tai (tt) = tai bị hỏng, bị điếc.
Hai tư = 1924 (bác ấy sinh năm 1924).
Cũng có thể hiểu là nhân vật 24 tuổi, nhưng nếu chỉ có 24 tuổi mà gọi bác thì chưa thật sự hợp lý.
Giải đáp của bạn NX bên TAT:
Trích:
Nguyên văn bởi nangchieu
Trạng NX đùa, chỉ vào đầu mình:
_ Đầu Xuân không có còn gì là Xuân !
Trạng NT biết Trạng NX thử tài nên đáp:
_ ................................................
Sáng tác: HB 1,750 - 802 - 1-15-11
T/T: 2 đô
Làm gì có trạng NX. Bạn Hoài Bão khéo đùa.
Giả sử NX có than như thế thì chắc là NX bị bệnh "than" rồi. Còn NgayTho thì vẫn ung dung:
_ Ý Thơ đã sẵn xin cùng họa Thơ.
Gợi ý:
Yếu tố thứ nhì của "anh sướng" là ngủ ngon.