-
Tạm biệt yahoo, tạm biệt một thời kỷ niệm, một trời kỷ niệm. Mình vẫn thích mấy cái icons của yahoo nhất, nghe Chồng báo tin là lâu lâu mình vẫn login vô để nhìn lại cái khung chát, những cái mặt ôm hun : )) xong rồi lại ngậm ngùi đi ra, vậy mà nay đã hết mất rồi. Cư mờ mình vẫn không níu kéo bằng Chồng hâm, ngồi 3h chỉ để down mấy cái archive về lưu lại :hun: hâm lắm mà :botay:
P/s: cục kỷ niệm của mình đang nằm chổng mông, ụp mặt xuống giường, miệng mút tay chụt chụt :hat:
-
Mừng Mặt Phệ của mẹ, Mia của mẹ tròn 6 tháng :heart:
Tranh thủ viết cho con khi con đang nằm ngủ ngoan ngoãn.
Phệ của mẹ, 6 tháng con đã nhú lên được cái răng đầu tiên, và cái kế bên cũng đang sưng lên đòi chồi lên tiếp. Phệ mọc răng mà mẹ chẳng hề hay biết, trong khi con người ta bị đau bụng, bị sốt, Phệ chỉ hơi hâm nóng đầu, hơi vật vã một tý, vậy rồi thôi, tuần sau là mẹ thấy được răng con nhú lên trắng trắng, cắn đau đau rồi :heart:
Phệ 6 tháng, dần dần đã bị mẹ chuyển vào cũi nằm lại, vì lý do là con đã lớn rồi không được nhõng nhẽo nằm chung bám hơi mẹ nữa, nhưng còn vì một lý do to lớn hơn là Em mới đáp 1 chuyến từ giường xuống đất, và giường thì khá là cao, con khóc thét, mẹ hốt hoảng chạy loạn lên. Con an toàn là trên hết :khoc: nhưng so ra thì con ngủ trong cũi cũng chẳng khác gì ngoài giường, con vẫn ngủ ngon, ngủ say như vậy. Chỉ có mẹ là vật vã, trống vắng, nhớ điên cuồng vì thiếu hơi con thôi :lol:
Phệ 6 tháng, chịu ăn bột, ăn yogurt, ăn trái cây, nhưng ngày càng lười ú mẹ. Mẹ lo lắng, mẹ trằn trọc lắm nhưng tự nhủ con muốn thì con sẽ ăn, không nên ép con, con khỏe mạnh là được rồi. Tự an ủi lắm nhưng vì là một người mẹ nên mẹ lo vẫn hoàn lo, và mẹ tự nhận thấy Phệ của mẹ càng lớn càng trưởng thành, biết chọn lựa những thứ con muốn và thích. Còn mẹ càng ngày càng chẳng biết mình phải làm gì để kịp thích nghi với sự trưởng thành nhanh đến vậy của con nữa. Phệ ơi, chờ mẹ chạy theo kịp con với nhé :que:
-
http://www.reginapolice.ca/2016/08/p...gate-shooting/
Chưa bao giờ cảm thấy cận kề cái chết như vậy, nhưng thật ra trong đầu mình lúc đó chỉ hoang mang nghĩ cách làm sao để bảo vệ con an toàn thôi, chỉ muốn che chở được con, vậy là đủ, ...nhưng thôi, đã qua rồi cái lúc kinh hoàng đó, cảm ơn Chúa vì tất cả đều bình an, kể cả nạn nhân duy nhất :|
-

Hình chụp kỷ niệm 6 tháng của Mia the Mặt Phệ
Chẳng hiểu sao mình chẳng biết lấy link hình từ flickr để post hẳn luôn lên đây, nên thôi đành để kiểu nửa kín nửa hở này vậy :so_funny:
Hôm nay, Em được 6 tháng 6 ngày
Mẹ đưa em đi bác sĩ để check up định kỳ
Em nặng 14.65 lbs = 6.6kg
Em dài 26 inches = 66cm
Mẹ thấy tình cờ quá nên phải quăng lên đây để ghi nhớ lại cho Em
p/s: sau 1 tuần lễ kể từ hôm mẹ phát hiện ra Em có cái răng đầu tiên, thì bây giờ cái thứ 2 của Em đã nhú lên luôn rồi, vẫn như cái đầu Em vẫn chẳng hề hấn gì. Hôm đi chụp hình là Em được mẹ tập cho ngồi ngày thứ 2, vậy mà mẹ đem em đặt ngồi trên thảm cỏ là em ngồi xuyên suốt một cái series hình ngồi của em luôn, mẹ nơm nớp đứng ngay sau chờ chạy lên đỡ vì sợ em lăn kềnh ra thảm cỏ, nhưng em làm cho mẹ biết là em strong hơn mẹ nghĩ nhiều. My gosh my little munchkin is growing up so fast :flowkiss:
-
Con nóng sốt 3 ngày nay, chỉ là sốt nhẹ nên mình tự cho con uống infant tylenol và nghĩ vậy là đủ, kết quả thuốc vô con mát rượi rồi ngủ 1 đêm hôm sau lại tiếp tục sốt. Hôm qua con chán ăn, chẳng chịu ăn gì, chỉ sữa. Sáng nay chưa kịp ăn gì thì đã ói 2-3 lần liên tiếp. Mình vội vội vàng vàng đưa con đi bs, rồi chẳng biết vì sao lòi ra cái ear infection (left ear) xong rồi thì được viết cho cái toa đi mua antibiotic, cũng hên là con mình thích thuốc (ngọt ngọt mà) cho uống nuốt ngon lành, hết rồi rút ống ra mà la khóc đòi thêm >.<
Theo kế hoạch của long weekends này, thì ngày mai mình sẽ xách con đi với tụi nhỏ qua kia coi fireworks festival, nhưng bây giờ con như vầy rồi có còn đi nữa hay thôi :why:
P/s: pp của 2 mẹ con về rồi, qua tuần mình sẽ bắt đầu phone hỏi vé này nọ, híc... nghĩ đến chỉ thấy lo và oải thôi
-
Mấy ngày nay (từ hôm đi chơi về) cái đầu lúc nào cũng nhức như búa bổ, ngủ cũng nhức, không ngủ cũng nhức, vai thì mỏi nhừ tơi tả, thật là càng già càng yếu :thuthach:
Rồi thì hôm nay sau khi vác con đi tái khám, rẽ vô walmart bỏ $ vô thẻ rồi tiện chụp hình luôn, turns out, người ta làm dùm không cần hình gì hết, kỹ lưỡng, chu đáo quá cũng nhiều lúc chết dở như này đây :ko chiu:
-
"Everything in the world has its two faces, however. Weeds sometimes blossom into artful flowers. Beauty walks hand in hand with ugliness, sickness with health, and life tiptoes around in the horned shadow of death. The trick is to recognize which is which and to recognize what you're dealing with at the time."
Tiffany Baker, The Little Giant of Aberdeen County
-
Mừng Phệ Phệ được 7 tháng (hôm nay nữa là dư 1 ngày)
Phệ 7 tháng tuổi, lăn xuống giường 2 lần, té sofa 1 lần, té ghế ăn 1 lần. Kể ra không phải để "khoe" nhưng kể ra là để biết mẹ đã tự trách bao nhiêu vì sự bất cẩn của mình, toàn hốt hoảng ôm con rồi cố cười để dỗ con nín khóc nhưng thật ra trong bụng thì kêu gào thảm thiết đến chừng nào. Con mình được cái chẳng khóc dai, gào to rồi thì thấy mọi người cười hoặc là có đồ chơi là nín ngay :happi:
Phệ 7 tháng kén ăn kinh khủng, lười ăn kinh khủng. Không thích bột, không thích rau củ nên khi đút ẻm sẽ không chịu tự nguyện mở miệng đâu, mẹ toàn phải mạnh tay đút vào, rồi thì em ih sẽ ngậm 1 hồi và sau đó là nhả từ từ ra ngoài hết. Mẹ nóng tính, cũng điên đầu lắm nhưng cũng vẫn kiên nhẫn ngồi với em cho đến hết. Cảm ơn Phệ đã cho mẹ biết kiên nhẫn hơn bao nhiêu. Ah, còn trái cây thì khỏi nói, chua chua ngọt ngọt là em thích lắm, mẹ thích nhất bữa trái cây của em, đút là em há miệng tự nguyện, nuốt nhanh và ăn hết sạch không lo bỏ mứa, trái nào em thích em còn dí sát miệng vô cái muỗng chứ chưa cần mẹ xúc đưa tới đâu.
Phệ 7 tháng mới được mẹ tập cho xài sipping cup, tuy không thích nước nhưng vì cái bình nên em vẫn uống ngon lành (ham của lạ : )) và cũng tới giờ mẹ mới dám cho em ăn teether crackers, vì mẹ sợ em sẽ hóc hoặc ăn sẽ bỏ bữa không ăn, nhưng cho em ăn rồi mẹ mới thấy em giỏi, lạ miệng lại được cắn được nhai em thích lắm, ăn hoài, ăn xong khát nước mẹ nhét cho bình sữa là ngửa cổ nút tì tì (tất nhiên là vẫn không bỏ bữa) mẹ thích lắm, chịu khó cho em ăn hoài để em chịu uống sữa =))
Bảo viết cho con mà toàn kể chuyện ăn uống, chán con mẹ quá : )) nhưng bây giờ trong đầu mình chỉ toàn xoay quanh chuyện ăn ngủ của con thôi :")
Mẹ Yêu Con :*