hé hé , gọi điện rồi , tí pizza đem tới , chỉ việc ăn :so_funny: Thế mà lần trước mình thật là dại dột , mưa gió thế mà 2 ứa phóng xe lạnh ngắt ra ngoài đó ăn :gian: ngu thế ko biết :sr:
Vẫn chưa ăn xong cái đống bánh ở nhà :so_funny:
Printable View
hé hé , gọi điện rồi , tí pizza đem tới , chỉ việc ăn :so_funny: Thế mà lần trước mình thật là dại dột , mưa gió thế mà 2 ứa phóng xe lạnh ngắt ra ngoài đó ăn :gian: ngu thế ko biết :sr:
Vẫn chưa ăn xong cái đống bánh ở nhà :so_funny:
Giờ vào HHT ngoài chuyện vào nhà Bè mình viết nhật ký hay là để lại những xúc cảm lung tung thì Ti ko biết làm gì nữa^^!.
Tự dưng thấy chán cảnh ảo quá à! Ước gì HHT là một thế giới thật, lúc nào ba mình cũng bên nhau:)
Bên nhau rồi đi ăn bánh pizza nhá :so_funny:
Cái hôm Xỏ làm bánh pizza , Tím cũng gọi 1 cái pizza ăn.
1 mình mà ăn cái cho 3 người á :cr: Tức là đã ăn dùm cho cả Xỏ và Ti :so_funny: Thấy phục mình thế :sr:
Vừa rồi , mức độ cảm xúc của mình như chìm vào cõi âm vô tận :sr: Giờ lại ngoi ngóp lên được rồi :sr:
Xong cái vụ thi cử của Cảm nhận bài hát tự nhiên thấy nhẹ ng, ko phải tớ muốn công bố giải thưởng cơ mà tớ ko làm thì ai làm đây:so_funny:, BTC đi du lịch hết trơn:meo:.
Tớ ko biết cái giải mà chúng ta bảo là ấn tượng hay thế này thế nọ thì nên bảo sao nên tớ ko công bố:so_funny:. Tại vì biết thì nói mà ko biết thì im thôi:hihi:, cơ mà với tớ thành thật mà nói là chả ấn tượng tí nào cả:phu:.
Ò, hôm bữa nhận dc tin nhắn của ai đó bảo là "Yêu ai đó và nhớ ai đó":phu: cơ mà tin không:meo: sau 2 ngày mới nhận đc^^! tại Ti ít khi cầm đến đt mà:sr:.
+1000 là quái số quái quỷ gì ở Ũ nhỉ:rain: rồi đồ số 01999 nữa:rain:
p/s: Bè sắp đổi màu:sr:
Vui vì một chuyện , cơ mà ko dám nói ra đâu , sợ bị oánh hội đồng.:blushing:
Điện thoại hư rồi , đêm đêm ko nhá máy ai được nữa. Thật là tiếc quá đi :so_funny:
Mình lại chuẩn bị lấy nick Bè đi spam đây :dance:
Bè thành người nổi tiếng :so_funny: :so_funny:
Hôm nay mình lại đi làm. Quán khai trương lại , mình đến giúp 1 ngày thôi. Chả lấy tiền công cán gì cả :sr:
Dạo này muốn về lắm rồi , nhớ nhà kinh khủng :mecry:
Không nổi tiếng sao được cơ chứ:so_funny:. Lần này phải cảm ơn Bè Cận nhé ^^!
Ti nghĩ là sao ai cũng nghi như ai nhỉ, cứ bảo là bênh nhau này nọ nhỉ:meo:, Bè mình toàn dùng thực lực để đi qua mọi thử thách đó chứ. Từ những cái nhỏ nhặt đến những cái lớn trong HHT, hình như nơi đâu cũng có những bước chân của Bè đi qua mà:dance:, tự hào ghê gớm:sr:.
Ti lock topic này nhé mọi người
Và
Để Ti mở topic mới nhé!
Nhật ký 01- Hành trình của Xúc Cảm - Con đường đi đến Bình Yên và Hạnh Phúc kết thúc cũng là lúc một hành trình mới bắt đầu:huglove:
Thương yêu gửi đến Bè :hug: - Chờ Ti - Chò Cuối- Chờ Xỏ và chờ Bè trong nhật ký 02 nhé ^^
Lấp Lửng Khoảng Thương Yêu - [Dairy 02 ]
Đừng thắc mắc và cũng đừng ngạc nhiên khi Bè mình đọc được những dòng chữ này nhé - Bởi ở bên kia, trước khi kết thúc đã có một mẩu tin nhắn nhỏ- vừa đủ để biết rằng sẽ có một topic khác được mở.:)
Ti không thích sự thay thế khập khiễng và chắc rằng Bè mình cũng vậy...
Ti cũng biết là ai đó cũng đang thắc mắc khi không Ti lại viết lung tung như thế này- Ti đang rất bình thường, không chông chênh và cũng không hề bất chợt chút nào cả- Tin nhé:5:- Ti pro của Bè mà:hug:.
Bè mình thử tưởng tượng nhé- Nếu một mùa mưa cứ kéo dài lê thê từ ngày này sang tháng khác thì cảm giác sẽ như thế nào- Và nếu cứ nắng hoài nắng mãi, nắng đến hanh hao cảm xúc thì sẽ ra sao!!!
Thử tưởng tượng nhé- Có nắng, có mưa, thi thoảng mưa lại trong nắng - Nắng trong mưa thì thế nào!!!
Ở bên kia- Hành Trình Của Xúc Cảm - Con Đường Đi Đến Bình Yên Và Hạnh Phúc - Kéo dài, kéo dài mãi nhưng thử hỏi đã thực sự là Bình Yên- Thực sự là Hạnh Phúc hay chưa? Hay đó chỉ là chúng ta đa cố tạo một vỏ bọc bao quanh, cứ ép buộc phải bước đi để có thể tìm đến cái đích không bao giờ có.
Mọi cảm xúc phải xen kẽ, len lõi và tồn tại cùng nhau thế mới là xúc cảm. Vàng, xanh, đỏ, hồng, cam. tím ...phải có nhiều màu như thế mới tạo nên sắc màu. Cũng như Bè chúng ta - Không phải nhiều như cũng không thể gọi là ít, mỗi cá nhân, mỗi tính cách đến gần nhau, yêu thương nhau không vì bất cứ một lý do gì thực dụng - Chỉ đơn giản là khi trái tim đến gần trái tim - Khi chúng ta thực sự cảm thấy cần nhau giữa cái thế giới ảo này.
Không việc gì phải kéo dài mọi thứ - Không việc gì phải thức trong bóng đêm cả Bè nhỉ - Khi muốn, khi cần và khi thích là chúng ta lại có những cảm xúc và suy nghĩ mới.
Hơn một năm tuổi cho Bè Xỏ Lá nhưng những thành viên nhà Bè trong HHT này thì tuổi đời không nhỏ tí nào cả, lớn rồi ấy ...cơ mà không biết là có chính chắn hay không:sr:.
Lấp Lửng Khoảng Yêu Thương - Ti gọi tên như thế cho nhật ký 02 của Bè mình được không!!! Chắc là được phải không :) Bè mình mà- lúc nào không ủng hộ nhau.
Thật sự tự hào về Bè :D, tự hào về Xỏ, về Tím. Thật sự như vậy luôn:hug:. Nếu HHT có một cái loa thật to, thật bự đặt ở giữa, mỗi thành viên được nói duy nhất một câu - một câu nhưng sức lan truyền của nó có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới ảo và làm chấn động thế giới thật thì Ti sẽ nói - Một câu thôi “Ti yêu Bè - Không mãi mãi nhưng trọn đời”.
Lấp Lửng Khoảng Yêu Thương- Chỉ dành cho Bè thôi nhé!!! Cùng viết, dù chỉ là một câu ngắn củn hay là cả một dãy dài những dòng chữ thương yêu...
Nơi xa - Bình yên khi cần nhé !!!:huglove: