Hôm nay là ngày mình cảm thấy ý nghĩa nhất khoảng thời gian ngắn quá. Có lẻ vì mình ngủ ít :sr: ( có 4 tiếng à :sr: ) còn lại là dành để học. Hôm qua cộng điểm , thấy buồn và thất vọng vì bản thân mình ko chịu cố gắng. Mình biết mình có thể hơn thế , nhưng mình quá lười , quá thiên về những cảm xúc mà đánh mất 1 số thứ. Dù đã muộn , mình vẫn sẽ cố. Mình đã từng từ bỏ , và giờ dù muộn , mình lại muốn cố. Vì mình biết , mình có thể hơn hiện giờ ^^
Ở HHT này ai cũng tài giỏi nhỉ , đôi khi muốn " bày tỏ " sự ngu dốt của mình chẳng biết tìm ai :so_funny:
Hai hôm trước được nc với chị , thật thoải mái. Với chị , mình luôn là chính mình , và mình biết mình luôn được ủng hộ. Một trong những may mắn của đời mình là quen và trở thành chị em với chị :hug: Em yêu thương chị nhiều , nhiều nhiều lắm í :tim:
Trời hôm nay lạnh , cảm xúc bị đông cứng lại mất thôi :sr: Đừng phí thời gian và nước mắt cho những chuyện đã qua nữa nhé :hug:
Nhớ nhà !!!!
p/s : Mình là con sâu...chè à :so_funny: Ngày nào cũng phải ăn ngọt mới chịu được :sr: