Lần nào cả thế, lúc nào cũng vậy Cuối lúc nào cũng đẹp hơn tớ về mọi mặt mà:ahah: đâu phải chỉ màu nick:oe::nhi:.
Tớ mệt quá Bè ơi! Con mắt muốn nổ ra luôn ấy chứ, ngôi edit chữ I thành i mà muốn khóc quá:doh:
p/s: Hẹn hò nhau thế nào rồi
Printable View
Tớ thật sự mệt mỏi và đơ dần đi trong hồi tưởng, phải chăng dạo này trái tim đang thắng thế lý trí :meo:> tớ chả muốn thế bao giờ cả.
Tay tớ sắp rã ra và bong lên vì bị dầu ăn bám vào:meo:.
Hôm nay cái Cuối làm bữa cuối - Lâu rồi ko thấy Xỏ onl lâu, tớ thì vật vờ :meo:
Nghỉ làm thật rồi , chứ không phải làm bữa cuối nữa :so_funny:
chẹp chẹp , nói sao nhỉ , bỏ thì thương mà vương thì tội :cry:
Ở HHT này , mình tin là không ai yêu cái box ACA hơn mình ( ko tính Sát thủ Em Mờ Tê :so_funny: ) cơ mà nó đã ra đi rồi. Lần trước mọi người thống nhất cho nó hoạt động lại , nhưng xem ra chẳng khả thi tí nào :mecry:
Vào đây vì lạc vào những dòng cảm xúc , thế là gắn bó với ĐVTY , giờ thì cũng phải bỏ nó mà ra đi... cảm xúc cũng đã nhạt dần , đến một lúc nào đó chẳng chắc còn chút cảm xúc nào nữa....
Có nhiều thứ gọi là kỉ niệm..vui có , buồn có , có cả những bực mình ko cần thiết ở nơi này.... rồi nó sẽ đọng lại hay bị lãng quên như ta đã từng lãng quên nhiều thứ...
Một ngày cuối tuần ! :hug:
Mai là 1 ngày mới của mình !
Thì ra từ tối hôm qua , sau khi onl ăn cục tức, mình bị trúng gió :so_funny: Thế mà ko hay ko biết. Cả ngày hôm nay thấy thật sự nặng nề mà vẫn ko hiểu tại sao :so_funny: Và đến chiều đang học thì...xoa xoa đầu....thì thấy trên trán xuất hiện dấu bầm đen...đầu nhẹ được tí...em mới hiểu vì sao :so_funny:
Giờ khá hơn rồi :sr:
Không lẻ hôm nay , buổi sáng bắt đầu bằng chè, buối tối cũng kết thúc bằng chè :so_funny:
Hôm nay nhận lương nữa , rút kinh nghiệm lần trước bao nhiều xiền cho vào bụng với tất cả những món đồ ăn mà mình thích :sr: , lần này đi mua cái áo khoát :cr: :nhi: Thiệt là dzui quá đi :3nhay:
Ơ, ko phải viết là áo khoác à:rain: Ti nghĩa là áo khoác chớ:meo: Không lẽ :meo:Trích:
áo khoát
Vừa ký quyết định cho cái danh sách nên thấy nhẹ nhõm hẳn, từ nay sẽ chỉ sống cho yêu thương mà Bè là đại diện tiêu biểu nhất:huglove:
Uhm - chính xác là viết sai chính tả mà :so_funny: :so_funny:
Dạo này mình lại hay viết sai những lỗi chính tả lắm nhá :rain: Mà nhiều khi thấy sai vẫn cố tình chả muốn sửa lại :rain: Điên nặng rồi :gian:
Lúc nắng mình lại thích mưa , trời mưa thì lại nguyền rủa nó :sr: Ông trời mà chiều theo ý mình cũng đuối nhỉ :cr:
Đêm qua nằm khóc cả đêm. Bao giờ mình mới thật sự quên nhỉ?
Ti thực sự không biết hiện giờ đang trải qua giai đoạn gì nữa, cứ lơ ngơ thế nào ấy. Bảo là coi lại để tháng nữa thi cơ mà nhác, bảo làm cái này cái nọ cơ mà cũng nhác nốt, suốt ngày coi phim online ko biết chán, hết mấy màn đánh nhau rồi oánh nhau:meo: chả có tí ti cảm xúc cho mẫy bộ phim Hàn.
Tự nhiên muốn kết thúc phim nào cũng có hậu cả, nếu bây giờ có đôi giày cổ tích của Mèo Ú thì chắc chắn Ti sẽ đi lần lượt và thay hết tất cả mọi kết thúc
Cuộc sống có thể như thế ko nhỉ :sr: tự nhiên tò mò
p/s: Đã add Blog của Xỏ và Tím rồi nhé^^! Tím ko viết gì:meo: Rầu:meo: