Đang ở Mỹ mà cho qua Pháp đi du lịch hả tủn :D
Printable View
thiên tử nói thế thì cũng ko đúng đâu, những gì các bạn được biết về những điều bạn nói đang xảy ra ở VN thì không phải là đa số
1 quốc gia nào thì chuyện đó bao giờ cũng có cả, cần phải biết làm sao để hạn chế nó (còn đưa về con số 0 là 1 điều ko tưởng)
mình cũng không muốn bàn cãi chuyện chính chị trong này làm gì
chúng ta đang nói đến 1 môi trường làm việc tốt mà, tốt ở đây theo như các bạn phân tích trên mình thấy là tốt cho bản thân, cho cộng đồng nơi mình làm việc, đúng ko nào
còn để tốt cho 1 người có quốc tịch, có nguồn gốc ở đâu ko biết, thì đương nhiên họ luôn muốn hướng về quê hương mình, chấp nhận chống lại cái ko tốt để xây dựng nó tốt hơn mà thôi :D
mỗi người 1 lý tưởng, nên ko nên lái qua chuyện chính trị làm gì nhé :D
CÓ mấy bạn bức xúc làm T thấy tíu wa' :hihi:
Đâu cần capitalize chi dữ, ng` ta nói chung thôi mà. Xã hội âu mỹ có cái equity thì có, chứ equality thì chỉ hiện diện trong 1 perfect society ( too bad there is no such thing). Nên bình tĩnh mấy bạn gì ơi, đây là forum chả lẽ lôi chính trị ra chửi nhau; có 1 ng` bạn rất là "đệp zai" trong nài đã từng nói với T :" mình là thế hệ sau rồi. Chiện chính trị là cho ng` già. Giờ đâu ai quan trọng nữa " ( bít tao nói ai hen ống poo của tao :-j) :so_funny:. Nói chung thì nó tốt thôi, còn mấy cái chỗ flaw thì ai cũng phải thấy; common sense mà :hihi:. THeo lời anh Atula :hihi:, cũng nên bớt so sánh việt nam với mấy nước khác; hỏng mún mọi ng` hiểu lầm .
Mèng, theo ý cá nhân của T, T không bao giờ muốn sống xa Việt Nam hết trơn, vì dù chính trị có trái ý của mình, nhưng cũng sinh ra ở VIệt Nam òi . Qua đây thấy tiện nghi, thấy tương lai mình sáng sủa hơn về vật chất, tuy đời sống tinh thần có phần không được như khi sống ở vn, nhưng vẫn thấy may mắn lắm khi dc học & sống bên nài .
:D Thực ra cái vấn đề bàn luận hay không bàn luận nó không hề quan trọng TT à! Nhưng mà TT vẫn thường thấy trong 4rum đó, mỗi cá nhân có 1 chính kiến riêng cho nên việc bảo vệ chính kiến thường hay xảy ra những lời lẽ vượt ngoài tầm kiểm soát í mà :hihi: Mình là mình đề phòng trước thôi :hihi: Còn bàn luận sao cho lợi ích và kinh nghiệm cho bản thân thì mình vẫn cứ thoải mái nêu ý kiến chứ :)
Riêng bạn, bạn đang suy nghĩ một vấn đề là làm sao bạn có thể hoà nhập với một xã hội không quen thuộc được đây? :( Có bạn nào đang học tập và làm việc bên Úc không?
đồ đều xấu xa :kick:
Kem tính đi Úc du học à? theo TT thấy thì phải có đủ "lúa" cho những năm sống ở đó và học hỏi thêm tiếng mà họ đang sử dụng bên đó, nghe nói là tiếng anh thì phải. có bà con họ hàng hay gia đình ở bên đó thì tốt hơn bởi không phải bơi một mình:dien:làm research về những phong tục tập quán của người bản xứ để tránh mắc lỗi lầm không đáng mắc phải. đừng giống như TT khi mới qua bên này:so_funny:
ừa, úc có cái hay là đẻ nhìu con sẽ trở thành tỉ phú :sr: