bạn post chỗ nào vậy sao mình ko thấy vậy bạn post tiếp nha
Printable View
bạn post chỗ nào vậy sao mình ko thấy vậy bạn post tiếp nha
nè
tui mới đọc bài viết này nhưng tui có một số vấn đề ko hiểu có ai giải thích dùm hông?
về việc long và lan quen nhau đó, 2 người này đã biết nhau ở trong lớp học hả? đã gặp nhau lần nào trong trường chưa? tại sao tui chỉ đọc được những lần họ nhắn tin cho nhau mà ko biết được việc trong trường họ có gặp nhau ko, có nói chuyện với nhau ko?
tui có ý kiến về việc người con trai nhỏ tuổi mà thích người con gái lớn tuổi hơn mình thế này: theo tui nghĩ thì long nên nói ra sự thật, đâu phải là cứ nhỏ tuổi thì ko có quyền yêu người lớn tuổi hơn mình với lại nếu như long yêu lan thì long càng nên nói cho lan biết. vì khi nói ra thì sẽ giải quyết vấn đề được, sẽ ko làm cho cả 2 phải đau khổ vả lại nếu như lan yêu long thật lòng thì lan sẽ bỏ qua tất cả, bỏ qua những định kiến về người con trai nhỏ tuổi hơn mình, mặc dù lan sẽ bị sốc thiệt nhưng lúc đó lan sẽ quyết định được tình cảm một cách rõ ràng hơn.
tui chỉ có vài lời như thế thôi nếu như bạn teu ko phiền thì post tiếp dùm nha :cooll:
để mình giải thích
1 : hai người quen nhau khi lan học nhờ lớp long
2 : trong trường họ ko gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua mạng , long lấy tên là một người khác để nói chuyện với lan lên lan ko biết long là người đó
còn chuyện kết thúc thế nào thì mình cũng chưa rõ !
trùi ui, bó tay bó chân lun. chuyện kết thúc làm sao cũng hông bít thì bắt đầu chuyện làm chi dzậy? tốn công bạn dziết lách, uổng công mọi người chờ đợi để đọc típ hông nè
đúng rùi đó nếu như ko biết kết thúc thì tại sao lại viết, làm tui chờ hoài muốn dài cổ luôn hà. hay là chuyện đó có thật và đang diễn ra? bạn là nhân vật chính trong chuyện hả? nếu đúng vậy thì cứ nói ra để tụi này giúp dùm cho, rồi lúc đó có thể viết được một kết thúc thật hay thì sao?
sao truyện này giống tui quá .
chỉ thương cậu bạn trai mà tui trêu khù khờ quá.ko biết là đang nhớ thương một người đáng tuổi chị
mìn á
bạn tếu này sao post truyện kiểu chi vậy post gì mà nủa chừng vậy chắc cậu lạ vai chính trong câu truyên này đúng ko?
vậy hãy post nốt nên để cả nhà đọc rồi cho ý kiến mà
thành thật xin lỗi các bạn nhất là những ai mong muốn xem kết truyện . vì đây là một câu truyện có thật lên khoảng thời gian viết truyện hơi dài nhưng may mà nó cũng có kết truyện rồi nhưng mình phải sắp xếp sự việc lại đã mới post lên đc . Hẹn các bạn nội trong mấy ngày nữa mình xin phép viết nốt kết chuyện nếu nó ko có hậu thì cũng mong các bạn bỏ qua cho dù sao đó cũng là sự thật mà !