-
Thế mới quái chứ nị :D2
Cảm giác như ăn mấy món nấu nướng với cá và thịt bò nó cứ thế nào í :rain: Chả dzám nhúng đũa vào :rain:
Ví dzụ như ở nhà màh có nấu món dzì đó liên quan đến 2 cái thứ này nèh ( cả mực nữa , hix ) ==> Là fải có tô canh riêng cho ss :D2 ( Thường thì ss hay ăn canh cà chua _ nấu chung với trứng / đậu fụ :fi: Hoặc canh mướp nấu với tôm / thịt và bún ^^ )
Giả sử màh cái vá ( muôi ) múc canh cá màh bỏ lộn dzô canh rau của ss là ss bỏ bữa không ăn nữa :D
Bởi dzậy nên dzô cùng khó chiều ^^ ăn uống thiếu chất lắm ( màh ngừoi vẫn béo :fi: )
Còn Khô Bò với Cá Tẩm thì ăn được :D2 Ặc ặc ... Nghĩ đi nghĩ lại chả ai như mình ... kekêke
-
trước cứ tưởng mình là khó ăn... hum nay bái ss Mèo làm sư fụ
thịt bò, cá, nấm là ba món hok thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của Fall, lâu lắm mới ăn thịt gà một lần :D
nhưng mà tất cả đều là món yêu thik
hok thik thịt lợn lắm
-
Hé hé , ss khoái ăn Nấm lắm :hehe:
Nấm xào
Nấm nấu canh
Nấm... đúc bánh xèo :fi: ( đến tiệm bánh xèo toàn hỏi có trứng và nấm không :lol: )
Túm nại nà thick Nấm nấu các món chay :rain: Ực ... cơm chay Bồ Đề :rain:
-
Nấm ui là nấm.... iu nấm lắm ý
món nào từ nấm cũng ngon cả, nấm hương, nấm rơm, nấm tràm (cái này hơi đắng), mộc nhĩ nữa...
Nấm mà xào thịt gà hoặc nấu canh thịt gà hay lẩu gà thì fải biết