mình đồng quan điểm với bạn, bây giờ bằng phổ thông không còn được giá trị như 10 năm về trước nữa rồi, phải có bằng đại học cảnh cửa tương lai mới mở rộng cho chúng ta dể đi hơn
Printable View
năm nay đại học có nhiều bất cập thật ,riêng trường hợp của mình thì sao thấy nó đơn giản quá, thi xong nộp đơn vào đợi kết quả trúng tuyển luôn sao đó,bây giờ đang đợi tập trung để bắt đầu nhập khóa
ở đây có ai chọn Tâm lý học quản lý không nhỉ, bây giờ mới thấy ngành này lợi hại ,rất nhiều người theo học , vấn đề tâm lý mà ta có thể nắm bắt được thì nhiều khi còn hơn cả QTKD nữa đấy.
tuần sau có kết quả đúng không nhỉ, nhỏ bạn mình được 21 điểm mà vẫn rớt đại học vì ỉ y cao hơn điểm chuẩn DHQG 1đ ,bây giờ nó đang bế tắc việc chọn trường
năm nay tuy thi dể hơn các năm trước nhưng lại gặp bất cập ở xét tuyển nhất là trường công
do vấn đề điểm chuẩn nữa chẳng công bố rõ ràng nên thí sinh chỉ còn cách dự đoán bởi vậy ránh những trường nổi tiếng quá trừ khi điểm mình rất cao khoảng 24 điểm trở lên thì mới chắc 1 suất là vào được
mình sức học có hạn nên hầu như không bị vướng phải cái bẫy điểm chuẩn tạm thời .Thi 3 môn 15 điểm nộp ngay vào Văn Hiến và chắc 1 suất vào đại học chính quy rồi á :D