ừa, úc có cái hay là đẻ nhìu con sẽ trở thành tỉ phú :sr:
Printable View
ừa, úc có cái hay là đẻ nhìu con sẽ trở thành tỉ phú :sr:
đấy là công việc cho sinh viên du học nước ngoài, mình không phản đối những điều này, còn khi bạn hết cái tuổi bay nhảy để nghĩ một điều gì đó thực sự là nghiêm túc cho cuộc sống của mình sau này thì làm việc ở đâu cũng có cái hay và cái ko hay.
còn bản thân mình thì nghĩ thì làm việc ở nước ngoài sau khi học xong hoặc học ở nước ngoài rồi về VN làm việc đều tốt như nhau, thậm chí về VN hay hơn vì nước mình có nhiều cơ hội cho mình làm giàu, giá trị siêu ngạch ở ngay bên cạnh và chỉ cần mình chịu khó vận động :hihi:, ở nước ngoài thì 90% là đến cuối đời bạn vẫn chỉ là thằng làm thuê :bay:
Còn về mức sống thì tuy VN có khổ hơn, có ô nhiễm hơn, ít văn minh hơn, nhưng mình là người VN mình có gia đình và bạn bè bên cạnh, hàng ngày sau giờ làm việc đi cafe vs bạn , tối về ăn cơm xem TV vs gia đình, cuộc sống như vậy tớ thấy rất hài lòng :bay:
Hì, cho em góp ý của em nha
Như anh Xê Ko nói 90% làm việc ở nước ngoài suốt đời là làm thuê, trên căn bản có thể là vậy . Nhưng so đi so lại, ở Việt Nam thật sự ai có cơ hội làm giàu ? Hơn 60% dân có business riêng của mình, bằng chứng là đi đâu cũng thấy cửa hàng, công ty, từ nhỏ đến lớn; nhưng cái cơ hội để " làm giàu" thì chỉ dành cho dưới 10% { những người có lợi thế về giao tiếp cũng như tài chính}
T thấy nếu nói rằng ở Việt Nam, cuộc sống an nhàn hơn, là đúng, chứ không phải " làm giàu" hơn là đúng . Làm & ở Việt Nam, mức thu nhập của 1 average worker tuy không thể so với nước ngoài, nhưng mức chi tiêu thì lại tiết kiệm dc rất nhiều ( thuế ít hơn; không phải trả tiền nhà hàng tháng; bảo hiểm đủ thứ)
Còn ở nước ngoài cũng vậy, cơ hội làm giàu rất rất là nhiều, nhưng mức chi tiêu thì lại rất tốn kém, tiền nhà, tiền điện nước, bảo hiểm xe cộ, nhà cửa, thuế ). Nhưng bù vào đó, cái mà gọi là " làm thuê" ở đây tuy dân thiểu số có lẽ bị kì thị 1 chút, nhưng cái tài của mình dc trọng dụng .
Đi làm ra là làm chủ liền ? Cái xã hội nó đâu có work 1 cách đơn giản vậy. Cứ nghĩ theo cách này thì lạc quan & make sense hơn nhiều nè . Đi học có bằng ra mình thua thiệt ng` khác ở kinh nghiệm, phải làm thuê chứ chả lẽ lên đầu ? Còn làm chủ hay ko là tùy sức lực lựa chọn & số mình.
Nói chớ thí dụ bác sĩ Việt Nam bên này đi, ai bắt phải đi làm thuê ? ng` ta có lựa chọn mở phòng mạch đấy chứ. Dân làm nail hay bất cứ nghề gì cũng vậy .
Mọi ng` ko biết đó chớ xin lỗi, dân Việt Nam mới qua Mỹ phải chịu thiệt đi làm thuê, chứ bây giờ Việt Nam mình làm chủ làm head trong công ty không :hihi: . Đi nước ngoài mà chịu thiệt đi làm trâu làm bò, vậy ai mà đi chớ .
90% dân Việt Nam KHỞI ĐẦU bằng cách làm thuê :hihi:, rồi lấy đà mà vương hơn nữa .
Sống ở đâu cũng có cái giá hết trơn . Em có lựa chọn e cũng chỉ muốn ở Việt Nam mình. Nhưng thôi, có may mắn học & làm bên này, sẵn tiện cũng muốn học cho ra học, mốt chả có làm công cho ai ; mà còn có tiền về thăm nhà:hihi:
Anh bít chứ :D nhưng Taw ạ, em có bít nguyên lý 20/80 ko? 20% số người trên hành tinh thành công trong lĩnh vực của họ và chiếm 80% giá trị vật chất của cả hành tinh và kiểm soát 80% số người còn lại. Anh nói vậy là để hiểu rằng không phải bất cứ ai ra làm cũng thành công. Những người thành đạt như ta thấy là những người nắm bắt được giá trị siêu ngạch mà không phải ai cũng tìm ra. Một số ví dụ như em bảo là bác sĩ hoặc nail: đó là đặc thù theo ngành nghề, với một số vốn nhất định em có thể thành lập một cái gì đó riêng cho em. Cá nhân anh làm trong ngành kinh tế anh thấy rằng để thành lập một công ty thương mại ở trong nước đơn giản hơn ở nước ngoài do nhiều yếu tố như: cấp đăng ký dễ hơn, mặt hàng kinh doanh tiềm năng hơn, vay vốn đơn giản hơn, môi trường kinh doanh của VN mới chuyển mình phát triển theo kt thị trường nên còn hỗn loạn, người ta nói là "láo nháo pháo ăn xe :D" càng suy thoái, càng lạm phát thì cơ hội làm ăn càng nhiều và vượt qua được thì sẽ đứng rất vững. Tất nhiên là mình ko thể lấy thu nhập của VN so với nước ngoài đc. Một nghề gọi là "vét đĩa" nhất của Mỹ là rửa bát thì mức lương cũng khoảng 17-18 000USD/year, tính ra khoảng hơn 300 triệu VND, một mức lương mơ ước của sinh viên mới ra trường :so_funny: thậm chí cả với 1 sếp :bay:.
Taw nói rằng 90% người Việt khởi đầu bằng làm thuê, em nói thế chưa đủ, ai cũng phải bắt đầu từ con số 0, ở đâu cũng vậy thôi. Nhưng ở môi trường chuyên môn hoá quá cao và bóc lột thời gian lao động như nước ngoài thì việc người ta có tạo cho mình một không gian riêng hay không là rất khó.
Ở nước ngoài có làm có ăn, ko làm cũng được ăn, còn ở vn có làm chưa chắc đủ ăn, và ko làm thì chắc chắc ko có ặn
Niềm vui thanh thản có hay ko là do ở mình tạo ra. Chỉ cần nói về giá trị đồng tiền quá trên lệch giữ VN mình và nước ngoài thì đủ thấy nước ngoài là chỗ lí tưởng cho làm việc và sinh sống lâu dài.
Túm quần lại là: ngừ sống ở nước ngoài thì sẽ bảo vệ những chính kiến của mình, còn ngừ sống ở VN chưa ra nước ngoài sống thì bảo vệ chính kiến của mình. Nhưng nói cho cùng thì VN mình làm sao có cuộc sống tốt đẹp và có tương lai hơn nước ngoài được mỏ nhọn :sr:
lâu lâu mới thấy Tủn nói chuyện đàng hoàng và nói rất đúng với sự thật :clap:
Trích:
càng suy thoái, càng lạm phát thì cơ hội làm ăn càng nhiều
không biết tại mình không hiểu tiếng việt nam rành, hay do bạn mỏ nhọn viết trái ngược,:thatall: chứ theo mình thấy thì khi mà kinh tế suy thoái và lạm phát thì sẽ có nhiều unemployee:so_funny: nếu nói về lạm phát tiền thì càng chết, hóa ra tiền lại bị tụt xuống, mà một khi tụt thì khó kéo lên vãi lúa luôn:timvo:
nhìn về cái chung chung mà nói đi nha, mình thấy ở vn, nhiều khi người lớn còn phải ngồi tróc ngốc ở nhà vì không công ăn việc làm....còn ở nước ngoài thì ngay từ lúc 16t thì họ đã cố gắng đào tạo cho những em biết cách xoay sở trong cuộc sống bằng cách làm part time. còn nói về tiền lương thì dĩ nhiên là ở nước ngoài hơn, vì chênh lệch giữa đồng và tiền các nước khác, nên tiền đồng lúc nào cũng phải thua thiệt, tại vì sao, tại vì còn nhiều....thoai không nói không thì lại dính vào chính trị mà chắc mọi người cũng hiểu tớ muốn nói gì roài:lol:
Còn nói về môi trường làm việc, phải nói nếu như không một lần qua đây thì mình vẫn không tin rằng, làm việc ở đây thoải mái như thế nào:lol: không biết công việc của các bạn khác ra sao nhưng mình vẫn dám khẳng định rằng dù sao vẫn cảm thấy xứng đáng với đồng lương hơn là ở vn. Công việc của mình thì khỏi phải nói, nhẹ nhàng đến từng phút giây luôn, giờ làm việc rất thoải mái, dễ chịu, ngồi ở phòng máy lạnh, có computer, ngồi đó tha hồ chơi nhưng vẫn được trả lương vì chỉ cần canh phòng computer lab. Ai hỏi gì trả lời nấy, đến giờ cần phải đi học thì đi, boss cũng thoải mái hơn không áp bức, vì dù sao ở nước ngoài họ vẫn có một nhóm gọi là union để bảo vệ và fight cho những gì bất công với công nhân. Nên tình trạng áp bức thì mình vẫn chưa được thấy ở bên này nhưng còn về phần vn thì...lên tin tức đều đều :rain:
còn nói về chuyện cuộc sống, ở bên này nếu như bạn không có đi làm, hay không có tiền thu nhập vào thì dù sao chính phủ vẫn còn viện trợ, các bác già tuổi về hưu vẫn có tiền Social sẻcurity. còn ở bên vn thì đừng nói là giúp có khi còn nhìn vào đó mà khinh khỉnh người ta nữa là đằng khác:rain: cuộc sống sẽ thoải mái nếu bạn biết điểm nào là dấu chấm cho tham vọng, còn nếu không thì cho dù bạn ở nơi nào cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Mình rất thích cuộc sống ở VN, nhưng vẫn còn nhỏ, tương lai vẫn còn trước mắt, ở đây học hành ra ngành làm việc, thì còn thiếu gì cơ hội để mà kiếm tiền về thăm quê nhà. Mình có biết ông bác, lớn tuổi rồi, được tiền SS ở bên này 6 tháng hè, rồi 6 tháng mùa đông thì lại có đủ tiền để về vn ở. cứ thế mà xoay quần giữa bên này và vn. mình thấy cuộc sống như thế về già cũng ổn quá đi chứ.
Nói chung lại, cuộc sống ở bên nước ngoài dù sao cũng vẫn có phần hơn, vẫn biết sẽ bị thiệt thoài khi phải rời quê hương để sống trên đất nước người, nhưng những thứ mà người vn mình gặt hái được đã lấp đi phần nào thiếu thốn đó, có khi còn vượt hơn cả mình muốn nữa là đằng khác.
Cá nhân XK thì chưa có cơ hội sang US, nhưng châu âu thì đã đi khá nhiều nước rồi, thậm chí sau khi đi làm để lấy kinh nghiệm nốt năm nay thì XK vẫn có khả năng đi du học tiếp ở 1 quốc gia nào đó của EU để học tiếp về kinh tế học. Bạn bảo chênh lệch tỉ giá cho thấy cuộc sống bên nước ngoài lý tưởng hơn ở VN, ko bít bạn bao tuổi nhưng suy nghĩ của bạn nông cạn và có khi còn ko biết nghĩ bằng em tawny. Ở đâu cũng vậy thôi, muốn tốt muốn đẹp đều do mình phấn đấu chứ ngồi đấy mà chờ người ta mang đến cho mình thì chả đâu có cả. Trông chờ vào cái lương thất nghiệp hả?Trích:
Ở nước ngoài có làm có ăn, ko làm cũng được ăn, còn ở vn có làm chưa chắc đủ ăn, và ko làm thì chắc chắc ko có ặn
Niềm vui thanh thản có hay ko là do ở mình tạo ra. Chỉ cần nói về giá trị đồng tiền quá trên lệch giữ VN mình và nước ngoài thì đủ thấy nước ngoài là chỗ lí tưởng cho làm việc và sinh sống lâu dài.
Túm quần lại là: ngừ sống ở nước ngoài thì sẽ bảo vệ những chính kiến của mình, còn ngừ sống ở VN chưa ra nước ngoài sống thì bảo vệ chính kiến của mình. Nhưng nói cho cùng thì VN mình làm sao có cuộc sống tốt đẹp và có tương lai hơn nước ngoài được mỏ nhọn
Mình chấp nhận sống ở VN có nhiều điều không được như ở nước ngoài, cũng như anh Opla, mình ko bàn đến chuyện chính trị ở đây, như bạn thiên tử nói là lạm phát thì nhiều ng thất nghiệp, việc này thì chả cần đến lúc lạm phát cũng đầy người thất nghiêp, nhưng thất nghiệp là ai ở VN? là công nhân đúng ko ạ? và ai là người sa thải họ? các công ty nước ngoài đúng ko ạ? Còn mình chưa thấy lạm phát nào mà ko liên quan đến tiền cả. Nếu công việc của bạn chỉ là ngồi canh phòng máy hoặc trả lời điện thoại...blah blah blah... mah bạn nói rằng xứng với đồng tiền bạn nhận được thì đó là việc rất tốt, bạn nên tiếp tục theo nó. Còn công việc của mình là thẩm định một khách hàng, muốn vậy phải luôn luôn tìm hiểu về ngành nghề của họ, từ đó hoạch định cho họ một hướng phát triển đảm bảo chí ít là về tài chính. Và mình cũng rất hài lòng với công việc của mình , dù có vất vả, đồng lương tuy cao nhưng so với nước ngoài chả thấm vào đâu nhưng mình thấy hơn cả tiền lương, đó là công việc này cho mình hiểu hơn về từng loại hình kinh tế mà mình nghiên cứu. Từ đó mình nhận thấy rằng có một số lĩnh vực rất tiềm năng mà không có nhiều người quan tâm. Còn mình có tìm đc hay ko thì ở bản lĩnh của minh :D