Chú ơi ! Đừng về ! Nóng lắm chú ơi ! :so_funny:
Printable View
Chú ơi ! Đừng về ! Nóng lắm chú ơi ! :so_funny:
Táng chết giờ, Lãng khìn :ham:=)
Lần này chú F ra HN thì tốt :hihi:
Muốn về lắm, theo kế hoạch đầu năm là 90% về nhưng đến giờ chỉ còn 50% , lúc này dầu tràn hại chú quá đáng , vì tương lai HHT có thể về hoặc không chưa biết được :sr:
dầu tràn thì cũng sử lý từ năm này qua năm khác, anh có ở lại cũng thế mà về cũng thế, thôi thì về ăn chơi đi anh :D
Chú Phá về đem cho HHT can dầu :sr:
Chú Fa zìa đủ hot rồi, ko cnầ dầu làm chất xúc tác đâu :so_funny:
Các bạn phải biết thương chú ấy chứ ! Về VN vừa nóng vừa mất điện, giờ lại ngập lụt. Chú ấy về giờ khác gì mời chú ấy chui vào lò nướng xong dìm chú ấy xuống mương à? :so_funny:
mới tham gia ko bít mọi người hẹn nhau ở cội nguồn :d nhà gần ngay đó
Em có ý kiến này, tết anh về, đồ ăn có sẵn, vừa đón tết vừa đc lì xì bọn em, nhất cử lưỡng tiện