bạn tếu này sao post truyện kiểu chi vậy post gì mà nủa chừng vậy chắc cậu lạ vai chính trong câu truyên này đúng ko?
vậy hãy post nốt nên để cả nhà đọc rồi cho ý kiến mà
Printable View
bạn tếu này sao post truyện kiểu chi vậy post gì mà nủa chừng vậy chắc cậu lạ vai chính trong câu truyên này đúng ko?
vậy hãy post nốt nên để cả nhà đọc rồi cho ý kiến mà
thành thật xin lỗi các bạn nhất là những ai mong muốn xem kết truyện . vì đây là một câu truyện có thật lên khoảng thời gian viết truyện hơi dài nhưng may mà nó cũng có kết truyện rồi nhưng mình phải sắp xếp sự việc lại đã mới post lên đc . Hẹn các bạn nội trong mấy ngày nữa mình xin phép viết nốt kết chuyện nếu nó ko có hậu thì cũng mong các bạn bỏ qua cho dù sao đó cũng là sự thật mà !
vậy bạn cố gắng post hết nha thanks
Báo cáo bà con . Mình post kết truyện rồi , tuy có hơi khác một chút ngoài đời nhưng cũng có đến 85% là sự thật . vì có nhiều đoạn thơ mộng hão huyền ,ko lên post sợ các bạn làm theo !
trời đất bạn giỡn hả???? tui chẳng hiểu gì hết trơn ah omggggggggggg
tuê cứ post đi :D mọi ngừi chờ mà
mình post rồi mà , ở cuối câu chuyện đó , ko ai thấy sao ? buồn nhỉ !
người ta ko thấy là phải rùi, post bài mới ko post tự nhiên post chèn dzô bài cũ......bó chân.
kết thúc có hậu đó bạn, nhưng mừ hông hay cho lắm. Lan chấp nhận Long dzễ quá à , gặp tui, tui táng cho thằng nhóc 1 cái rùi
mà kết thúc cũng hay đó nhưng mà ở ngoài có thật như vậy ko bạn tếu mới có 85% thôi à nhưng dù sao cũng được mà cảm ơn bạn poupee nha nhờ bạn nói vậy mình mới biết là đã post đoạn kết rồi
cảm ơn bạn tếu đã post nên nha chuyện hay lắm
Cám ơn nha bạn , viết truyện này xong cũng đau hết tay a` !