Tớ bảo cả nhà này :meo: Mấy ngày nay tớ bất ổn:sr: Và tớ đang bảo Bè Cận tham gia cuộc thi viết :so_funny:, đảm bảo sẽ khách quan đến từng mm :so_funny:
P.s: Bè Lơ Ngơ :so_funny:
Printable View
Tớ bảo cả nhà này :meo: Mấy ngày nay tớ bất ổn:sr: Và tớ đang bảo Bè Cận tham gia cuộc thi viết :so_funny:, đảm bảo sẽ khách quan đến từng mm :so_funny:
P.s: Bè Lơ Ngơ :so_funny:
Tớ không hiểu là rồi cái bài mà Bè Cận viết rồi sẽ đi về đâu, ngồi type mà muốn khóc quá à:so_funny:, Dài ngoằng :rain:, đã cố hết sức mới có thể lược lại chừng đó :so_funny:>
Theo yêu cầu hay nói đúng hơn là cảm nhận của mình tớ, tớ chọn màu nâu - như màu mà bạn ấy thích cũng là màu hợp nhất cho nhạc phẩm đó :sr:.
Tớ yêu cầu một cách khẩn thiết :sr: rằng cái Cuối nhanh nhanh post bài để tớ còn chỉnh sửa lại đôi chút :so_funny:
Thi lần nữa, sợ nhất quá :so_funny:
Ôi cái đồ mắt cận :gian: viết dài thế thảo nào cận mắt :gian: tình để ngừ khác cũng cận theo luôn hả :so_funny: Ứa lào chỉnh sửa nhớ chú ý lỗi type nhá, các dấu nữa, chắc vừa type vừa hóc nên gõ tùm lum hết cả :so_funny:
Mấy hôm nay đêm nào cũng mưa to :rain: - mưa làm mình lạnh, sợ, chập trờn giấc ngủ!
Mình đã xong nhiệm dzụ :sr:
Giờ thì lại trở về với những việc đang dang dở của mình :sr:
Đêm qua lại gió to , mình ghét gió , nó làm mình sợ :( Lúc đó thấy mình yếu đuối , mình dựa vào ai đó :rain:
Hai hôm nay , đều có người bất ngờ đến thăm mình , mà mình thì chả muốn tiếp :sr:
Tự nhiên nhớ biển quá !
p/s : Dạo này ghét onl thế ko biết :sr:
Tạ ơn chúa là mọi việc đã xong :sr:
Một lần nữa - khẩn thiết nhắc lại cho mọi người đừng hiểu nhầm - Tuy là Ti cũng cận thật cơ mà bài viết đó hoàn toàn do Bè Cận viết chứ không phải Bè Ti viết nhá :sr:
Thề luôn
p/s: Lúc chiều hay nói đúng hơn là lúc sáng, tớ cũng có viết một bài cảm nhận về một bài hát có lẽ ko xa lạ gì với Bè ở Blog ^^! Đó mới chính là giọng văn của tớ :sr:
Hi vọng là có mạng lại cho thiên hạ thái bình :so_funny:
Con gái con trai cận hết thì làm ăn dc gì chứ :meo::so_funny:. Ti đề nghi là mấy người mình đại diện cho Bè, chụp hình mấy Bè Cận :5: lên hù mấy anh chơi:sr:
Từ ngày mai là phải lao vào mà học rồi
p/s: Lúc chiều Ti vừa động thủ - lỡ tay tát một người :so_funny:
Mình mắt tèm lem nhưng hông thích đeo kính :phu"
Đêm qua nhá máy Xỏ :sr: ( mà số đó có phải của Xỏ ko thì....ko chắc :so_funny: ) mà ko thấy abc lại gì cả :sr:
Đêm nào cũng như đêm nào , lạnh lẻo, trống vắng :sr:
Cả ngày nay ăn linh tinh , chưa có hột cơm nào :sr:
Tình hình là rất tình hình :so_funny: giờ người chưa đầy 46kb - kb chứ ko phải là kg nhá :so_funny:
Cơ mà tại sao tớ chưa có số của Xỏ nhỉ :sr:.
Tớ bảo nè :sr: sao cận hất trơn thế:sr:, khi nãy đọc lại bài Bè Cận viết tớ sợ quá - dài ơi là dài:sr: tin rằng rất chi là khó chấm bài này :sr: bởi xét trên tất cả, nhạc Trịnh dưới cái nhìn chánh niệm (ngôn ngữ nhà Phật:D) khó mà nắm bắt :sr: Hôm qua nàng mail cho Ti - bảo rằng sẽ viếp tiếp bài "Chân Tình" dưới góc nhìn như thế:) - vấn đê chỉ là thời gian
p/s: Tím cho tớ biết ở Đà Lạt có những nơi nào các đôi tình nhân hay đến, có những món ăn nào nổi bật hay vật phẩm gì gì :sr: tại tớ đang nói dối nên phải có "lý lẽ" rõ ràng :so_funny: