-
Mình biết là ở Hờ này bất kể ai làm gì đều luôn có ít nhất 1 đứa (ra mặt) góp vui cho cái đứa bày đầu kia đỡ tủi vì mình cười mà hổng có ai cười chung :icry: :so_funny: Cái đứa đó rất là ngốc :phu: mình đôi khi rất là muốn ghét cái đứa đó mà ghét hổng nổi cũng là zì zậy :phu:
Có cái này từ cái post trên mà cười dữ quá rụng mất nên h mới nhớ lụm lại mà post bổ sung ở đây: làm ơn cho mình hỏi ... Thằng bé h lưu lạc ở nơi mô rồi? Theo giang hồ đồn đại thì vào tháng 12 năm ngoái nó vẫn còn "nằm rất gần Bác", còn tháng 3 năm nay thì thằng bé đã nhích đc bước nào chưa hay vẫn hằng ngày tắm nước sông Hồng :think: :so_funny:
-
Lại là tin giang hồ đồn ...theo như mềnh hóng được thì giờ nó đang đi du lịch chỗ mà chỉ có trái Cam rồi cả đám bu vào chia á :phu: :so_funny:
p/s: 3 dòng đầu :blushing: khí khí khí :hihi: = ) )
-
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif đầu thú - tính im im mà lương tâm cắn rứt, nhưng thực ra lương tâm cắn thì ít mà chân tay và độ hóng bứt rứt thì nhiều nên là mình mới ra mặt dzư lày http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif
Thằng bé ở đây - tắm nắng và sông Mê Kông đều đặn =))
Hơi bất cẩn vì trước khi ra đi tìm đường cứu 1 số thứ đã không bàn giao lại cho ứa lào đấy, nên là còn vác theo - giờ thì cũng chưa có bước tính dzư lào với thằng ku, cư mà nhờ nắng gió ở đây thì thằng ku đã nhớn và ng ta gọi tóm tắt là Cao To Đen Hôi =))
Để từ từ tìm cách tuồn về sau - mà nếu ko thì cứ để trẫm giữ http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif
-
Cao To Đen thì còn có thể hiểu được ...nhưng mà Ú ơi ...chị cất nó vào đâu mà để nó Hờ ôi được vậy :cry: :so_funny:
:chayle:
-
Ô mai cốt ,thằng bé đến giờ vẫn còn ở tít ngoài này ah :hoamat: Sao mình tưởng ít nhất thì đã vào tay chủ soái rồi chứ,mà đã vào tận trong í rồi thì mĩnh cũng tưởng tập tiếp theo là qua tay mấy bác trong SG rồi :hoamat: Mấy hôm nay cũng tự dưng thấy nóng lòng muốn chạy vào hỏi tình hình thằng cu h đang trú xó nào mà lâu quá rồi ko thấy tin tức, nhoắng cái thấy bà quỉ cũng lâu lắm rồi nốt bữa nay mới lại bò vào đây mà hỏi hộ miềng luôn :nhi: ( Ps : mình cũng vừa đi check tỉa thằng cu album xong:blushing:cơ mờ hok phải lần đầu, thỉnh thoảng mình dzẫn mò vào xem mờ :-" cơ mà mỗi lần xem lại vẫn buồn cười dẫn tới kết quả là cũng vừa cười khúc khích 1 mình với cái đống cm ,con Linh tong tắng nhà mình " Ơ sao chúi nó..cong thế ạ " quặn ruột :so_funny:
À.Hèn gì hôm rồi bà Quỉ còn đòi quà mình :haha:Trời đấtttttt ,chắc khi nào Quỉ dzà lấy chồng mới nhận đc quà của em quá :so_funny: ( À mà đểu lắm nhớ , chả hiểu sao dạo này nhắc tới Quỉ là mình lại cho dính luôn cả cụm từ " lấy chồng" đằng sau suốt thôi,lạ ghê :think: ) :haha:
-
Cái kỷ lục của mình đã bị ai phá vỡ chưa í nhở :D.
-
Vào bằng nick chỉ để nhắc tí là: Ai nhận được tin nhắn rồi thì làm việc đi :so_funny:
-
Hnay vui ghê á - lâu lắm rồi mới được gặp Lết. Đúng là mình Út có khác, được Lết chiều ghê luôn :so_funny:.
Được Lết tiết lộ điều này mà Út thì không muốn giữ nó lại cho mình, muốn chia sẻ cùng cả Hờ. :nhi:
:so_funny:
:so_funny:
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_...t%3D%29%29.jpg
:meo: lâu lắm chả thấy Hờ mình đụng đậy gì cả , chán òm :meo: :rain: