-
Bị cả bao nhiêu lần như vậy rồi mà vẫn chưa chừa...
Cứ "hả... thì ra là... đúng là... rồi"
Ngay sau đó lại "oh... à... ra là vậy"
Đoán từa lưa hạt dưa, sai bét nhè mà lần nào cũng chỉ có mỗi [hơn] một cái kết quả như vậy :so_funny:
Vẫn chưa muốn [dám] vào hỏi, vì một là hôm qua đã được thông báo chừng mai mới có câu trả lời cơ ...2 là hôm qua out cái đùng như vậy thì đã đủ hiểu một phần nào đó về sự tiến triển của nó rồi ...ba là ngại gặp quá :blushing: =))
p/s: Như người ta thì sẽ là "không đến nỗi nào xấu" nhưng đối với mình thì là "không đến nỗi nào ...đẹp" [= 1 chữ thôi, Xấu] :so_funny:
-
Nhắn có 1 câu và trong lúc nhắn thì didn't mean it ...nhưng không ngờ lại lật đật đi phone thiệt :so_funny:
Khổ cái lúc đó mới có 7h ...bên đây chứ có phải ở VN đâu mà gọi vào h đó :phu: cho nên mình chẳng thèm cầm đến cái phone mà chỉ thều thào "No..." xong rồi trùm mền ngủ tiếp :so_funny:
Không biết sau khi nhận được phản ứng như vậy thì liệu sẽ có lần sau không ta :think:
Khỏi hỏi ...sao thì sao, nhắn nữa là lại gọi tiếp à :so_funny:
Just Know So... :cr: oo oo :timup:
-
Tự hứa là khi về đến nhà sẽ mở bài này lên nghe "cho biết" ...vậy mà nãy h để reply cả chục lần rồi, càng nghe càng thấy thích mới ác =))
Cái thú là, không chỉ nghe mà còn có thể mường tượng ra cảnh ca xí hát ra sao, và khán giả sẽ phản ứng như thế nào ...rồi cuối cùng sẽ là màn ca xí bước xuống khỏi stage miệng cười toe toét khoe "một số thứ" còn khán giả thì "hú" hết mình :so_funny:
Hôm nay vui, từ sáng sớm [1, 2h sáng] cho tới cuối ngày :ahah: mà bữa nào cũng có dịp ăn chơi là chính phá là 10 [đúng rồi 10 :timup: ...quá 8 sẽ là 10 :timup: =))] kiểu này thì tới x'mas mình sẽ hết chui vừa mấy cái áo dài quá :so_funny: nếu điều đó xảy ra... thì mình blame chị H, chị T và Hưng ...nhất là H vì tội ngồi tiếp đồ ăn cho mình :meo: =))
E rằng mình đã giền món chè 3 [7] màu của anh T rồi :cry: chết mớt :cry:
Tuần sau [nữa] đi karaoke :ahah:
[p/s: khi nào thì đến mình đi bowling đây :meo:]
NK...
Ngồi ăn mà toàn [hồi] tưởng [tượng]...
Chị Thanh làm mình nhớ tới 1 người :phu:
Hưng làm mình nhớ tới 1 người :D
...Và nhất là "cậu" Đạt càng làm mình nhớ tới 1 người [tàn bạo, dã man] :so_funny:
Măm quá trời mà sao vẫn còn đói :cry:
-
Sợ... [!]
Cái gì vậy... [?]
:think:
:think:
:think:
Công nhận mình thông minh thiệt, chưa hỏi đã có sẵn câu trả lời rồi...
À không, phải nói là có câu trả lời rồi mới nghĩ ra câu hỏi...
Mà hình như 2 cái thứ trên đều như nhau thì phải :") :so_funny:
p/s: có cái này mới để ý là [dot. dot. dot.] :5: :phu: :so_funny: :3nhay:
-
Có lẽ là "thô bạo" thật :") :so_funny: nhưng mà mình thích 2 từ đó, và còn thấy chúng dễ thương nữa là khác :timup: :haha:
À ...để ý mấy ngày nay rồi,
...không có nhưng mình thì lại có
...hoặc là có nhưng mình không hề biết đó thôi,
mà dù có hay không thì mình vẫn là có cơ mà
...nói tóm lại thì mình có và quan trọng là mình có :so_funny:
-
http://c.uploadanh.com/upload/1/657/0.4249953_1_1.png
Công nhận là linh thiệt ...in = invi ...out = mess ...lại in = invi ...reply = choáng :so_funny:
Chắc chắn là cũng ngạc nhiên nhưng sẽ kém phần mình là cái chắc :phu:
Vui thiệt á :so_funny:
Quen nhau từ hồi bước chân vào hht [khái niệm vào hht và quen không liên quan nhau =))] ...bao lâu rồi nhở :think:
5 năm biết ...4 năm quen ...3 năm Thương [1 phía] ...2 năm giận [phía còn lại] ...1năm Phone =))
-
2 lần rồi... đều là lựa chọn đầu tiên, đều là 9 và đều là 2 :phu: hiểu thì hiểu ...mà hiểu chik liền :so_funny:
Không phải là sợ sẽ không làm, cũng không biết là có làm hay không [vì chưa từng hỏi bao giờ] ...lúc đầu thì nghĩ sẽ không, nhưng đến khi nghĩ lại thì tại sao lại không :so_funny: ...cuối cùng thì đi tới kết luận là do mình ngại nói chứ không còn bất cứ lý do nào hết :phu:
Nói là nhờ thôi nhưng nó tầm cỡ một yêu cầu [buộc phải làm] lận :blushing: =))
Hix, ai bảo cứ bắt tay vào cái gì là phải làm cho trót cơ :meo: bỏ lỡ một hôm thì hôm sau lại bù ...dù gì cũng chỉ là "..." vậy mà vẫn nhất định ngồi lầm lũi cho tới khi xong thì thôi :sosad: vẫn cái tính ôm đồm khó bỏ :phu:
-
Mình rất ít khi nhận được những cuộc gọi "hỏi đích danh" [relatives don't count] but if there was one it will always be a guy = ) ) ...và sau khi dập máy sáng nay thì thứ đầu tiên mình nghĩ tới là bài này ...đúng hơn thì là đoạn:
...Lần đầu tiên anh biết biết yêu một người
Là anh biết mình yêu lần sau cuối
Lần đầu tiên anh biết mất đi nụ cười
Là anh biết khó bao giờ nguôi...
Và cả ngày nay chỉ lẩm bẩm [thầm] cái đoạn đó thôi, vì thuộc mỗi đoạn này á mà = ) )
... ... ...
Lễ xong, Hưng đứng rất gần đó và mình biết [somewhat] là tuần tới sẽ có plan but vẫn chẳng thiết tha dừng lại một phút nào để "chat" ...vừa bước ra khỏi cửa thì bị một vật gì đó dội thụp vào lưng, quay lại thì lấy Hưng + cái giỏ xách [which doesn't belong to him = ) )] ...đúng ra thì đã xả cho một tràng rồi, nhưng lại vẫn im lặng và tiếp tục walk, đằng sau vẫn nghe tiếng Hưng hỏi với theo "hôm nay có chuyện gì mà nhìn buồn dzạ" ^^
It's Nothing [.]