Không buồn, toàn kỷ niệm vui mà buồn làm sao được. Chỉ tiếc thôi :D.
Printable View
Không buồn, toàn kỷ niệm vui mà buồn làm sao được. Chỉ tiếc thôi :D.
Thì bây giờ mình cùng "ôn lại kỷ niệm" cũ và "tạo thêm kỷ niệm" mới nhé :5: bắt đầu bằng việc ...khao đi :3nhay: :bay: :so_funny:
Ai đưa nick tớ lên smod, làm ơn đưa lại member đi nhé, không thích kiểu này đâu.
So... it's just temporarily ...but i'm still deciding whether to stay in this temporarily or not
I guess ...i'm 'infected' (don't take it too serious :so_funny:) did i scare him off :mecry: maybe i should go and ask him directly ...but how do i know if he's being honest or not :meo: Oh... how i wish he would come in here and read these then answer them without me giving him the question mark :haha: :sosad: :3nhay:
Mọi thứ âm ỉ trôi theo một chiều hướng xấu nhưng khi tất cả chẳng ai biết trừ người sẽ chính tay thực hiện nó thì những gì mà cuộc sống đem lại chỉ có yên bình thôi ...[giả tạo] - không, đó là một sự nhẫn nhục chịu đựng để không ai liên quan phải bận tâm và chỉ chờ đến ngày được "giải thoát" rồi mọi thứ sẽ trở về như xưa ...tĩnh lặng đến đáng sợ :| không, chỉ là bản thân đang tự lừa gạt chính mình đó thôi ...khi đã có một điều gì đó thay đổi, dù gì nhận thêm hay bớt đi thì tất cả đều chẳng còn như xưa cũ nữa ...hoang mang lo sợ khi chính người cần phải biết lại sẽ chẳng bao giờ có thể biết để ngăn cho mọi chuyện đừng xảy ra như nó vẫn đang diễn ra...
Tại sao... [?]
Awww ...nãy kêu chạy vào check thử mà lu bu hết cái này tới cái khác rồi quên béng đi luôn, giờ vào đây rồi mới để ý và "Awww" ...cảm thấy có lỗi quá bởi vì mình sẽ phá hủy nó ngay bây giờ đây :cry:
:D khì khì ...khì khì khì, tự nhiên mắc cười quá :D khì khì khì :D =))
Có người mượn mình để trút bầu tâm sự mà khổ cái mình đang loay hoay với bao nhiêu là thứ ...nhất là ba cái mớ hằm bà lằng bên trong kia nữa nên cuối cùng cứ để con/thằng (hay là thằng/con nhở :think:) bé ngồi xả cho đã lâu lâu mình mới ké vào vài câu để gọi là mình vẫn còn sống thôi :so_funny: ngại wớ :blushing: =))
p/s: should i act like i don't know anything at all ...still?
:so_funny: chết mớt :so_funny: cười đến chết mớt :so_funny:
Cũng hên là không đến nỗi đứng lên nhảy tưng tưng giữa nhà :so_funny:
Chó con biết đi rồi, đi được từ cửa vào tới ghế sofa mà không bị té lần nào ...nhìn nó bước đi lẫm chẫm mà thấy yêu chết được ...cho nên nếu sau này phải xa nó chắc là mình sẽ nhớ nó lắm, và rất có thể là mình sẽ khóc vì nhớ nó ...khóc thật nhiều : )
Còn một thứ nữa, là mình khá được cưng chiều ...đại loại như hồi xe hư, nếu là bình thường thì vẫn đang cặm cụi làm vậy mà cả tuần đó cứ tới giờ là lại xin nghỉ break chạy qua chở mình đi làm trong khi cái schedule của mình có bao giờ là ổn định đâu ...rồi hôm thứ 7 vừa rồi phải đi lấy cái xe ở hãng về cũng vậy, chở ông anh đi làm rồi vòng về đón mình ra hãng để mình lấy xe rồi mới đi làm ...tự hỏi trong tương lai liệu mình có được cưng như vậy không
Mà thôi ...vơ vẩn làm gì ...mình cứ là mình của bây giờ thôi :cr:
Ice Age 3
Dawn of the Dinosaurs
Đến giờ mới ra DVD và từ khi ra thì đi đâu cũng gặp, mỗi lần gặp là mỗi lần... muốn khóc
Bình Yên
Hạnh Phúc
Vui Vẻ
Đến giờ mới đọc, cảm thấy có lỗi, áy náy và hơn nữa là xúc động nên... muốn khóc
Lục tung cái phòng lên mà không có, cố vặn óc để nhớ ra là đã để đâu mà vẫn không thấy, thậm chí là chẳng còn tí ấn tượng nào về nó nữa, thử lại một lần, hai lần ...coi kỹ đến từng chỗ một mà vẫn chẳng thấy tung tích nó đâu ...chán nản, vật vã và... muốn khóc
Kỳ này, hôm nay thì đúng hơn ...mình sao mà (gần như là) mau nước mắt quá, nhưng giữa muốn và làm là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau ...mình không hề khóc