Vẫn đang tìm kiếm một câu trả lời, hay một câu hỏi của câu trả lời cũng nên : ))
Nhưng... có lẽ ngay từ đầu thứ mình đang tìm kiếm nó đã vẫn ở sẵn đó rồi : P
Sweet dreams > : D <
:huglove:
Đêm bình yên - Ngày tốt lành :*
Printable View
Vẫn đang tìm kiếm một câu trả lời, hay một câu hỏi của câu trả lời cũng nên : ))
Nhưng... có lẽ ngay từ đầu thứ mình đang tìm kiếm nó đã vẫn ở sẵn đó rồi : P
Sweet dreams > : D <
:huglove:
Đêm bình yên - Ngày tốt lành :*
Gặp lại Ngày... tất cả vẫn vồn vã và vui vẻ... cũng như Ngày... sở hữu cái cảm giác nhẹ hẫng đi sau mỗi lần trò truyện mà Ngày... đem lại
Cái gì nhận trực tiếp cũng có nhiều sức ảnh hưởng và cảm xúc hơn... :")
Thứ 1 - lúc mà bài này được post lên thì bên mình mới là t2
Thứ nhì - rất tiếc mà mọi thứ lại ngược lại :cry:
Đi mua giầy với má 2 ...lúc đầu dẫn vào cho thử, đã dẫn tới chỗ có size nhỏ nhất của người lớn rồi mà vẫn còn dư tí dép =)) ...1 hồi mình lay hoay đi lựa rồi thử cho mình, đến khi ôm được 1 đôi, quay đi quay lại thấy má 2 đâu mất rồi =)) ...đi 1 vòng kiếm thì thấy "nàng" hớn hở đi ra khoe kiếm được 2 đôi đi vừa ...ngó lại thì thấy đó là size 1,1/2 của kid (awwwwwwwwww - mình nghĩ thầm) thấy tội tội, thương thương :cr:
Còn cái Netbook thì chờ mãi rồi nó phán cho 1 câu "out of stock" vậy là phải đi ra get a rain check :meo: bực hết cả bội :meo:
Mình rất thích pay khi đi shopping mua đồ cho những người mình yêu thương - Noel sắp tới rồi :timup: sau Noel sẽ là ...Valentine :timup: :3nhay: =))
Hôm qua đã thực hiện được lời hứa với thằng Mập ...hy vọng là nó cũng không quên những gì mình đã nhờ vả nó ...gọi cho nó mới find out là tụi kia tính lịch âm để chọn ngày cưới =)) làm mình hí hửng cứ nghĩ rằng tháng này sẽ có hình đám cưới coi :meo:
Năm sau mà Cưới, mình sẽ bay về VN bằng mọi giá :timup: :bay: mình hừa, mình thế, mình bảm đảo :so_funny:
Nãy vào nick ...rõ rõ ràng ràng là type đúng tất cả mà nó cứ báo lỗi ...mãi tới lần thứ 3 - sau khi nt hỏi là "đã đổi pw sao" mình mới bàng hoàng nhận ra là mới đổi nick hôm qua :") =))
Rồi lại bỏ ra ngoài để vào bên kia, lại cái kiểu type mãi tới lần thứ 3 mới nhớ ra cái pw mình nhớ thiếu mất 2 phần cuối >.<
Già lẩm cẩm rồi thì phải :-"
p/s: có tin báo có tin nhắn - chưa coi thì mình đã biết nội dung của nó rồi chứ đừng nói là từ ai nữa =))
[yêu nhân -
- quý nhân -
- quỷ nhân...
((= cợưgN]
Mệt mỏi ...hôm nay mình thực sự mệt mỏi
Ờm... sẽ chỉ than như vậy thôi, vì mình không muốn trở thành "mỏ than" chút nào :so_funny:
Chắc là Ngày... cũng như thế, hoặc là Ngày... đang thực hiện đúng những gì đã nói với mình hôm bữa : ) mình sẽ không force Ngày... into doing something đâu, it'll take time to "...", one step at a time :hug: :hun:
Mai ở nhà sẽ làm "bầu" - bê (đừng hỏi =)) show - hy vọng là sẽ hoh bê tô :so_funny:
Tự nhiên lại cảm thấy mình trở về mình ôm đồm của lúc trước :sosad: và hình như là mình sờ ...sợ :dien: :") =))
Hix ...đau đầu quá, vì nghe hơi nhiều, đọc hơi nhiều và ngồi cắn môi ...cười hơi nhiều :blushing:
Có lẽ vì liên quan tới đầu óc nên mình có phần nào "nhảm và nhão" hôm nay :plz:
Kết luận ~> điên không thể tả :so_funny:
Tuyết rơi rồi...
Tự nhiên nhớ đến Ngày... và thằng người tuyết :mpl: đã bao lâu rồi mình không dành thời gian được cho nhau >.< sau khi viết xong cái mớ này sẽ đi nt ngay cho Ngày... :hug:
Viết chưa xong đã bỏ đó đi nhắn ngay rồi ...lâu hoh nhắn nên giờ chơi một quả 6 tin liên tù tì :") ...nếu mà có kẻ cài "âm báo tin nhắn" thì chắc nó kêu liên tục, không thì cũng rung cho liên hồi =)) ...ừm thì cứ coi như là giữ cho giấc trưa khỏi ngủ gật đi :-" :so_funny:
Mà hôm nay trong khi đứng ngồi không ...công thì mình đã nghĩ ra được một vài thứ để chuẩn bị cho Noel rồi :cr: rất có thể nó sẽ là handmade hoặc ngược lại =)) hix ...chẳng biết là có đủ thời gian không nữa, cứ dự trù 1 tháng "lười" + 1 tháng "vừa làm vừa ăn vừa chơi" + 1 tháng gửi vậy là có khi sẽ đến trễ á chứ :cry: =))
Có nên gộp 1 lần vừa Halloween, vừa Noel, vừa SN, vừa Valentine không ta :think: ...có khi nào lúc đó cũng vừa dịp nửa năm luôn rồi ó nỏ :phu: :so_funny:
Vừa đi mua rồi ...hy vọng là lần này sẽ có (hoặc đã có) :plz: gửi qua rồi mới có chance để gửi lại cho kịp chứ =)) :plz:
Chắc là có ...có là Chắc :ahah: =))
Vậy mà đi làm vẫn 1 jean + 1 tank top + 1 shirt ...bước ra ngoài đã thấy gió lạnh buốt rồi nhưng vì trễ giờ (ngày nào cũng vậy thì phải =)) nên đi luôn chứ không thèm vòng vào nhà lấy thêm cái sweater ...lúc đang ăn meal thì được tin là "it's snowing outside" ...ừm hửm cho qua chuyện nhưng thực sự là trong lòng đang run lên cầm cập =)) 10 PM bước ra khỏi chỗ làm, gió thổi tuyết bay ào ào như mưa ...à không đây là mưa chứ, nhưng vì mưa vào lúc nhiệt độ xuống dưới 0 nên mới tạo thành tuyết thôi =)) mình đi mà như chạy ...phải nói là chạy như bay, lao vù vù về phía Con Heo Mọi của mình ...mở được cái cửa ra là lao ngay vào trong mặc cho đầu tóc bị gió hất ngược hết lên, mở ngay cái heat lên max và ngồi ...r ...u ...n =))
Từ mai lại bắt đầu ra ngoài với cái jacket nặng trịch, dầy cộm rồi :meo: đông ...đáng ghét :meo:
Vẫn biết là khó nhưng cứ nghĩ cái khó đó cũng dễ thôi, đến lúc "động thủ" rồi mới biết cái khó đó thực sự là rất khó ...mặc dù mình mới vừa chỉ chạm vào thôi chứ chưa "vần vò" gì nó hết á :so_funny:
Thôi ...không sao, chưa sao ..."sẽ sao" là do mình chọn lựa có muốn sao hay không nữa :so_funny: tạm an ủi là hiện tại vẫn "sao chưa ...sao" :so_funny:
Không ngờ mình mặc đồ cưới lên cũng ra dáng "cô dâu" và Đẹp "tàn nhẫn" đến vậy :") =))
Đã có :ahah: đã kiếm ra :3nhay: đã mua :vui: ...và sắp send :phu: nghe kể mà mình hình dung ra chắc lần này cái hộp nó cũng bự bằng (hoặc hơn) lần trước quá :blushing: =)) ...rồi lại xin thì không có nhưng mà mua thì xài không hết =))
http://c.uploadanh.com/upload/1/271/...1255227527.png
Hỏi cho cố ...cáu nhặng lên xong rồi giờ quyết định "không thèm nữa" ...man, i'm so bad http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif :bay:
Annie đứng xào hủ tíu, Amie đứng giữ chảo và ba đứng ngay sink rửa đồ, còn má 2 đứng kế ba (làm gì hoh rõ)...
Amie - "Ba dậy cho L nó nấu ăn đi ba, con gái lớn rồi mà không biết làm gì"
Ba - "Đứa nào lớn nhất trong đây"
Annie - "Ba"
Amie & má 2 - :so_funny: :haha:
Annie - :") =)) (kìm nén thầm trong lòng)
Hết chuyện :phu: =))
Qua rồi ...hy vọng là Ngày... sẽ lại Ngọt Ngào :hug:
Sự Im Lặng luôn làm mình lo sợ ...rồi tự suy nghĩ, suy diễn ...vậy nên mình cố gắng không để bản thân phải rơi vào trường hợp đó
Nhưng khi mình không im lặng ...thì mọi thứ thật là "nguy hiểm" :so_funny:
Có lẽ là cái ý nghĩ đó vẫn nằm trong đầu mình từ rất lâu rồi nên chỉ khi nào có cơ hội là nó tại bộc phát và lan tỏa thôi :so_funny:
Chắc là sẽ có ứa-nào-ó phiền đến mức không buồn phiền nữa khi mà lại bị mình "ghẹo" :haha:
Nhưng mà nói gì thì nói ...mình vẫn mong muốn (kể cả trước đây cũng vậy) là những gì mình nghĩ là đúng và mình hy vọng là nó sẽ Đẹp :mpl:
Vừa nhận được tin sắp mất Ngày... vài bữa trước, giờ thì lại mất hết luôn cả những tin nhắn của Ngày... : ) mình xưa giờ vốn là neat freak, lúc nào trong đầu cũng cảm thấy cần dọn dẹp, dọn dẹp, dọn dẹp ...vậy mà mình đã giữ trọn vẹn tất cả những tin nhắn của Ngày... kể từ ngày bắt đầu của 2 đứa, mới chỉ vừa kỷ niệm cách đây mấy bữa thôi mà : )
Mà dù có nói gì đi nữa thì mình vẫn là "luôn ủng hộ" Ngày... trong mọi quyết định, chỉ là hơi hẫng khi biết mình losing someone important thôi : ) cứ làm những gì bản thân cảm thấy cần thiết và hạnh phúc ...thực sự Hạnh Phúc : ) I Love You :hug:
Like one once said, "if one made up a story about things and then kept repeating it over and over in one's head until the day that one actually believed in that story and can't wait to share it with one's trustworthy friends ...eventually those friends will find their "close" friends to share the story with ...sooner or later the whole world will believe in that imaginary story" well, except the one who made it up of course ...but one can't take back the story anymore, if one does that then it'll reveal the untold (one's just a big FAT Liar) to everyone in that world of "truth" ...so either ways one is lying one's way In or Out :cr:
So... let's just leave that as "that" ...there's nothing else that needed to be said right now cuz "blah blah blah, ya dah ya dah ya dah" =))
Nhận được tin ...mình biết với hoàng loạt những cái tn như vậy thì mình sẽ nhận được câu trả lời ngay mà, chỉ là mình không hiểu hoặc không dám hiểu mà thôi ...tính nt lại để hỏi, nhưng cứ ngập ngừng sợ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời mà mình đã sẵn có : )
Vậy mà... vậy rồi... mình cũng chẳng rõ là mình có hiểu những gì đang diễn ra không nữa, Ngày... lại xuất hiện và lý do là "vì mình" ...mình nên phản ứng ra sao đây : ( mình thực sự là không muốn mất Ngày... : D
Ngày... đưa mình bài này kêu nghe đi, kèm với cái =))
Vậy là nghe và cũng muốn =))
Và sau hôm nay thì lại trả Ngày... về với tất cả :hug:
...cũng mong cho mau tới ngày đó - mãi mãi
Cái tn rõ ràng là xưa lơ xưa lắc rồi, mình chờ chán đến chẳng buồn vào hỏi han gì nữa thì hôm nay tự nhiên lại có reply và kêu là có rồi chỉ chờ send thôi =)) hay là lại ...hay thôi chờ tới Noel làm luôn 1 lần đi cho gọn =))
[giới thiệu...
...đi]