Này rừng rậm, này non cao
Tài nguyên vô giá em trao.
Tuyệt vời !
Printable View
Thời buổi kinh tế toàn cầu khó khăn, nhà thơ HoaiBao tính kiểu Balon thế thì chết người ta!
Để NX tính cho bạn nghe nhé:
1) Balon 3415: 3 đt (kết quả Rút ra chậm và Bẫy tình-Thất tình)
2) Balon 3446: 10 đt (Cào-cào cào tê-tê tê và Tinh-tinh tinh, le-le le))
3) Balon 3453: 3 đt (Chớ phản-phở chán)
4) Balon 3474: 2 đt (Tô phở tái)
5) Balon 3480: 3 đt (chùm thơ Cánh hoa rơi)
6) Balon 3512: 10 đt (Quả quà qua qua)
7) Cây khiêm Tốn 7: 1 đt (cây Mắc Cỡ)
8) Câu đối-Nữ sĩ HXH_Mê-muội mê muội: 2 đt
Theo tính toán của NX thì ở HHT này NX đã có 34 đt.
Chưa kể điểm biết làm toán này (HoaiBao cho NX bao nhiêu?)
HB đã biết mình sai ở đâu rồi.
Quả thật làm phiền bạn quá. Mất ngủ tai hại thật !Bài toán cộng cũng làm sai !
HB xin cáo lỗi với bạn NX lần thứ hai.
Suốt tuần qua, HB quá bận nên thiếu ngủ, mỗi đêm trung bình chỉ ngủ được ba tiếng.
Bây giờ mình phải làm một giấc cho lại sức đã rồi mai trình làng về một ý thơ đã làm HB thao thức đến gần như mất ngủ suốt tuần qua.
NX cũng mải giải đố quên ngủ nên pha "lái" này lạc đường. Xin sửa lại như sau:
Chớm can thèm phở chán cơm.
:ve:
Chớm: vừa mới xảy ra.
Can: khuyên nên dừng lại.
Thèm phở chán cơm thì đã giải thích rồi.
Ý nghĩa: phải tìm cách ngăn chặn, kiềm chế từ khi hiện tượng mới có mầm mống hoặc vừa xảy ra.
Bạn NX:
_ #3522: 2 đt.
_ #3523: 1 đt.
_ #3527: 2 đt.
NHTD NX: 34 đt + 5 đt = 39 đt.
HB và NC thường thay phiên nhau tới nhà chị Lưu Lữ Lan phụ bếp để gọi là một chút công, tỏ tấm lòng thành cám ơn chị đã tài trợ cho ĐVLT.
Trong bữa tiệc cách đây một tuần, cụ Linh, ông nội chị Lan cho biết cụ đã nằm mơ thấy giấc mộng kinh hoàng.
Đại ý giấc mơ là "khôn sống mống chết" nhưng lúc tỉnh dậy, cụ không nhớ được các tình tiết.
Cụ bảo HB hãy dựng lại giấc mộng cho thơ Balon.
Sau năm ngày thao thức nghĩ thơ, HB trình cụ hai sáng tác Anh ngữ, một Việt-Việt và một Hán-Việt.
Cụ phê: " Chưa độc đáo. Cháu cần đơn giản hơn nữa nhưng sâu sắc hơn nữa."
Hai đêm trằn trọc vừa qua, HB nghĩ thêm được ba ý thơ.
Bài kế tiếp, HB sẽ post một sáng tác tương đối ít dở nhất trong ba ý trên.
Bà phù thủy bắt cóc các nhà trí thức nổi tiếng trên thế giới về moi óc ăn sống để luyện thông minh chưởng.
Trước khi giết ai bà đều đơm cho một ít cơm, đựng trong chiếc bát gỗ.
Sau khi nạn nhân ăn xong, bà lịch sự hỏi:
_ Xin ngài cho biết cách tự cứu.
Theo bạn, tại sao trên khắp hoàn vũ chỉ có nhà học giả kiêm thi hào Balon Việt Nam thoát chết ?
Sáng tác: 215 - NC TBL 402 + HB 1,705 - 736 - 12-7-10
T/T: 5 đô
Đột Xuất 10,000 USD 215/.
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 10,000 đô trong 3 tiếng đầu, 5,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 1,000 đô 3 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 9 tiếng, tới 00:30 AM 12-8-10.