-
sáng nay mình nhắn cho nó bảo nó ấy rồi vì mình bận mình ko ấy đc thế mà lên vẫn chưa thấy nó ấy gì cả....
mày mà ko ấy là chị tự ấy thì mày đừng có ấy đấy nhá - căn bản chị mày đang gặp nhiều ức chế nên muốn ấy cho xong đời đi - bữa nay bận nên ko ấy đc , tưởng ấy thìnhờ ấy cả thế luôn....hic hic....
trời đang mưa to khiếp được , không biết nó đang ngủ có giật cái mình ko nhờ :D khổ thân , tí nữa mình lại phải đi học không cũng ghé thăm nó xem nó sao :D
thôi ngoan nhá - lúc mưa to gió nhớn thì đừng mở tv rồi fải kênh mà xem lại lạnh hết cả chân tay :so_funny:
mà này
ấy thì ấy mà ko ấy thì chị tự ấy nhá
=))
íu ai mà biết ấy với chẳng ấy ấy là cái mả gì =))
-
lật... lật.... lật rút cái topic ế ẩm này lên vậy :cr:
chẳng hiểu sao vẫn còn loay hoay trong này cơ :cr:
hôm qua nó ôm mình cảm tưởng như là nó sắp khóc đến nơi í - tự dưng thấy tồi tội
không ấy cái ấy nữa , kế hoạch 2 chị em bí mật không tiến hành đc cơ mà theo dự kiến thì sớm hay muộn thì cái ấy nó cũng ấy thôi - nên chẳng cần phải ấy nữa - dù sao thì mình cũng ấy trước rồi (cái này là yếu tố cá nhân và bản thân thôi)
nhớ lại mấy cái dây móc điên điên ngu ngu...:cr: mỗi đứa nó 1 cái - riêng mình ngốn 2 cái :cr:
nhớ lại mấy cái thước phin ngắn mà mình thiết kế lúc chụp ảnh :cr: ngu đừng hỏi =)) cơ mà hơi bị hay ho
khoe với tụi nó là lúc lượn lờ trên này có thấy cái ava của cái xanh xanh rồi , nó đã chịu mặc - ít nhất là lúc chụp fát ảnh đó :cr:
mọi thứ cứ thế - ít ra đã từng có lúc ổn - như bây giờ chẳng hạn , và có thể sau đó là bất ổn thì dù sao nó cũng đã từng ổn !
-
-
Thanh điên - công nhận mình cũng ghét cái Ú thật =))
http://i13.photobucket.com/albums/a2...n/IMG_0530.jpg
khoe thôi :so_funny:
ý tưởng của kon dở hơi đếy :gian:
dây này là dây thứ 2, dây kia cũng đẹp nhưng bị nhoè pửn pửn :so_funny:
-
ối, mềnh cũng muốn có 1 cái :khocnhe: ai làm cho mềnh đi :mecry:
-
Vừa đào qua cái picasa để ngắm nhìn những tấm hình không có trong máy mình và được một trận cười no nê, mọi người còn nhớ mấy tấm 5 "Anh" em nắm tay nhau bay hoh :so_funny: hôm bữa coi thử trên máy vì nó quá nhỏ nên những cơn đau bụng chỉ là nhẹ nhàng sau những trận cười nho nhỏ thôi, còn h đây khi được ngắm nhìn những tấm hình với kích cỡ bình thường thì khi vốn dĩ chỉ có một mình cũng phá lên cười sằng sặc như đờ iên như dờ ại á :so_funny: (độc đáo nhất vẫn là U sắc và hoh ai bay hết mình như kaka :nhi: :haha:)
http://c.uploadanh.com/upload/0/855/...1251701380.jpg
Có ai biết tấm này do máy nào chụp không? :so_funny:
NK...
Cho U sắc: Chẳng bik Ú pà pà có còn mò vào đây nữa hoh nhưng mà mình vẫn muốn nhắn là: cái bữa hôm em bay á, là cái tin nhắn Ú kêu "hôm đó" không có ở nhà nên chắc là sẽ không nhận được á, em cố reply là thôi để em chuyển luôn cho đỡ mắc công, mà sao cứ gửi tin đi nó lại báo lỗi không gửi được, mà tới h ra phi trường rồi nên em đành giục đt lại để ra đi mà chưa reply lại được cho Ú.
Mà mấy tấm hình hôm ngồi ở cafe mà xém tý cúp điện á, và 1 số tấm sau đó của cái "ấy" của Ú á, em up lên rồi, nếu vẫn còn mún lấy thì ới em 1 cái để em send cho (chủ yếu là để em bik send "vào đâu" thôi :phu: =))
Cho Anh iu: Hôm em iu ra sân bay về SG đã có nhắn cho Anh iu rùi, tới khi sắp bay về đây lại tiếp tục nhắn, và hôm qua lại nhắn tiếp mà sao chẳng thấy Anh iu trả lời trả vốn gì :( có giận hay dỗi hờn gì em không đấy :cry:
Vào hộp tin của Hờ để lấy nick và pw vào picasa thì phát hiện ra kaka share Hờ Đô đạt giải hôm rồi, h Hờ nhiều xiền quá kiếm gì làm hoh ta :think: =))
-
Thấy T9, à mà trước đó là T3. Giữa T3 và T9 là T5 hay T6 cũng không nhớ rõ, chỉ biết là :so_funny:
"ao, ao, ao ...dannhumo ...ao, ao" :so_funny:
Đồng cảm, thông cảm, có hơi quá nên thành vô cảm, để rồi lại cùng Cảm :so_funny:
-
Eight days a week - Déjà vu
I'm Cold :| - m Lạnh :|