Uầy, Kờ điên ngày xưa cũng được để quả đầu nồi đất này ah :hihi: ko nhầm thì ngày xưa là mốt đấy nhờ :bto: Mà tưởng chỉ con gái mới cắt kiểu này thôi chứ :nhi:
Printable View
Uầy, Kờ điên ngày xưa cũng được để quả đầu nồi đất này ah :hihi: ko nhầm thì ngày xưa là mốt đấy nhờ :bto: Mà tưởng chỉ con gái mới cắt kiểu này thôi chứ :nhi:
Giờ mới đc thấy cái a vờ tê của thèn ku Kờ iên đờ iên :so_funny: dễ thương và duyên dzáng quá cơ :tsk: =)) nhìn thèng bé ngô ngố mà chỉ mún cắn :bto:
Đói bụng... hơi hơi đói... có tí sôi sôi và cồn cào... thực ra thì cí bao tử đang hành hạ mình :cry: ĐÓI ...cư mờ lười đi xuống dưới nhà măm quá, thôi thì để trưa đi ăn luôn hoặc là cùng lắm để bụng tới tối măm cho đã :so_funny:
Hix thật là sai lầm khi sáng sớm đã để cho 1 kẻ "ngốc" quấy rối (tâm) tình... trạng mình :mecry:=)) gọi tới 5 lần mình nhất quyết hoh bắt phone, vậy mà cứ gọi after gọi after gọi... phiền quá :cry:
Chạy ra chạy vô, lòng vòng lèo vèo, cầm đt rồi nhìn vào máy, liếc tới liếc lui rồi quyết định chui vào đây thay vì viết và lưu ngay tại máy :cr: (thik type tự do mà cí Mic Word nó cứ sửa tự động cơ :meo: mình thì lại chẳng bik chỉnh làm sao :blushing:) cí máy khó xài quá, xài máy mình quen rồi h xài cí này rờ vào chỗ nào cũng "tịt" :mecry: chẳng bik nghe nhạc làm sao :cry: điên quá đập máy ra b h :khocnhe: =))
Khiếp ngồi trên giường ôm máy 1 lúc mà tê hết cả chân... chẳng bik sau khi type xong cí NK này thì mình sẽ làm gì cho qua ngày nhở :nhi: gì thì gì chứ để mình có cơ hội rảnh rỗi sẽ phiền phức, phiền lòng, phiền hà, phiền toái cho 1 số kẻ nằm trong list của mình lắm đấy :so_funny: ai kêu để mình ở không làm gì :meo: :cry: chán quá phát đói cả lên :mecry:
p/s: kết quả của Chelsea và MU hôm qua là thắng hay thua nhở :think:
Vừa load đc cái mớ hình của Hờ vào máy rồi, ứa nào mún hình ôm bánh thì hối lộ đê :phu:
Cư mờ có nên up vài tấm lên đây để "show hàng" hoh nhở :nhi: =))
Tềnh hềnh là tối nay mình có hẹn ở NT (tạm dịch là Nha Trang) với U sắc =)) có lẽ mình nên đi thăm Mẹ vào 1 ngày gần đây :D lúc đó sẽ lại đc vòi vĩnh Mẹ và ăn (chứ hoh h...p) Ú đại ka =)) :so_funny: eo ơi, tự nhiên thèm được ôm Mẹ 1 cái :mpl:
Tềnh hềnh là rất tình hình, có lẽ vì nhịn bữa sáng nên nãy thay vì bước chân xuống giường thì mình tí nữa là cắm mỏ xuống trước :bto: (tí nữa thôi, xém thôi chứ vẫn chưa ...vậy mà có ng tin là rồi đấy =))
Sau 1 phen hú hồn thì mình tiếp tục khám phá cái máy, phát hiện có 1 mục đc với cái tên V.U. :cr: vào trong đó thì thấy có 1 cơ số bài hát của ...chú Phá :so_funny: và 1 số người khác :phu: 1 lát mình sẽ mở bài đó :phu:
Hình :so_funny:
http://img23.imageshack.us/img23/2935/img0167bst.jpg
Hôm qua trời đẹp nhưng có người nào ó đã hủy cuộc hẹn :phu: làm mình buồn đứt từng khúc ruột =))
Hôm nay sáng sớm đã mưa, và theo như dự báo thì cả ngày nay trời vẫn âm u như thế... huhuhuhu có lẽ nào cuộc hẹn ở NT sẽ lại 1 lần nữa bị hủy chăng :sosad: =))
Bùn bùn chẳng có gì làm, 1 tiếng nữa mới tới 12h lận :phu: mở TV lên và next next next next cho tới khi màn hình chỉ sôi lên sùng sục chứ không có hình ảnh nữa thì lại back back back :bto: một hồi lâu đã đời, chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà lại dừng đúng ngay cái film đang chiếu trên HBO :cry: ôi Cờ ơi, Chờ à :cry: =)) lạnh hết cả sống lưng, buốt hết cả 2 bàn tay, bàn chân :cry: Sợ quá :mecry: :cry: :khocnhe:r
"Come closer... then I'll tell you"
"Come closer then I'll... whispering it to you" :timup: :so_funny:
p/s: 5 anh em trên 1 chuyến xe ...T...h ...u ...ê :so_funny:
http://c.uploadanh.com/upload/0/695/...1249964567.jpg
Uống trà có cân bằng được tinh thần con người ta không nhỉ? Tối nay mình sẽ được đi Trà Hoa với U sắc "hơi dzở" (lúc đầu còn cứ nghĩ hoa = bông cơ =))
Lúc mới đây thôi còn đang rất quỡn, nằm sấp đối diện cái laptop, bên phải là hộp chocolate, bên trái là cái đt ...cảm giác như bà hoàng =)) vậy mà chỉ sau 1 cái nt, 1 cuộc đt (kẻ chủ động đều là mình cả - oh, và kẻ nhận là "nữ nhi" chứ chẳng phải nam nhân nào đó đâu :bto:) thì mọi thứ đều đổi màu ...ngay cả tâm trạng mình cũng thế :bto:
Chợt nghĩ là có lẽ mình nên tắt đt, tạm thời là như thế ...vì ngay cả người mình sẵn sàng tiếp chuyện bất cứ lúc nào cũng vừa bị mình từ chối không nghe máy, nhưng nghĩ lại rồi ...bản thân mình chẳng làm gì để phải tắt đt và trốn tránh cả, đôi khi yên tĩnh quá cũng khiến con người ta dễ đâm ra chán trường lắm :cr: Bring It On! :nhi:
(... cái đoạn này không nên để lại, lỡ dấu thì dấu nốt đừng nên để lại manh mối gì mới đúng =))
Nói túm lại là tối nay mình có Trà "Bông" uống :ahah: :cr:
Huhuhu đang phỡn rất chi là quỡn, bắn liên tục một tràng liên thanh vậy mà táy máy sao lại mất sạch :cry: bắt đền cái máy hoh quen :cry:
Trở lại chuyện tối qua =))
Ú ơi rằng cái thì mà là ...cái cảm giác sau buổi gặp gỡ tối qua của em dành cho "con gái của Mẹ iu vấu của chị của em" nó lâng lâng tê tê ...phê tê lê mê đến khó thở :timup: :so_funny:
Ú có biết rằng ngay từ cái phút đầu tiên khi em còn bẽn lẽn đứng trước cửa móc phone ra gọi cho chị (thực ra thì là những gì xảy ra vài phút trước đó mà chị phải nói với em qua đt cơ :blushing:) ...rồi em lại lẽo đẽo đi vào đặt mờ xuống ngồi đối diện với chị ...cho tới khi chị nhường em cái chỗ có nơi dựa lưng, quạt thổi vù vù vào mặt và nhất là khi ấy em lại trở thành kẻ đối diện cái "ấy" bên tay phải và cái "ấy ấy" trên tường phía trái ...thì Ú đã đưa em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác không? (hỏi thật đấy, biết không hửm :5: =))
Thích nhất là lúc con bé phục vụ bàn mặc bộ sườn xám lui cui cúi xuống hỏi D hâm uống gì ...rồi sau khi nó vừa quay lưng bước đi, Ú có nhớ Ú đã nói gì không :nhi: Ôi... yêu sao giây phút ấy :timup: =)) đến bây giờ em phải thú thật với Ú là mặc dù lúc đó sau khi nghe chị nói em vẫn điềm nhiên ngồi ...nhẹ nhàng nhấp 1 ngụm trà (mà lúc sau khi có thêm lão Tắc Kè phải xin thêm 4 ly nữa ý) nhưng thực ra thì lúc ý trong lòng em đang gào thét điên cuồng, như 1 fan quá khích của Chelsea hôm rồi đá với MU vậy (:so_funny:) và sau 1 thôi 1 hồi gào thét cùng la hét (trong âm thầm) thì trong đầu em cứ lập đi lập lại "emiuUUoi" :3nhay: :so_funny:
Thích nhất của nhất là khi 2 chị em ngồi thầm thì một cách công khai cố tình để cho lão Tắc Kè nghe được ý :nhi: cái đoạn chị hỏi em "ai ...? ai ...? nói thử xem nào" rồi đồng tình "chị cũng như mày" ...và lại còn rất chi là yêu ..."vấu" khi chẳng biết là từ đâu mà lôi ra được thêm đoạn "hay là như này,..., nhở" làm em phải sững sờ thốt lên (vẫn là âm thầm thôi) "emiuUmatroiiuthatroiluny, emtheemhuaemdambao" =)) Ôi... Ú vĩ (NT) Lớn của em :timup: :so_funny:
Ú có biết dzằng sau khi đưa chị về, ai về đường nấy, vẫy tay chào Ú và mờ Ú =)) ...thì em lại bon bon tiếp tục cái chuyện còn dzang dzở đang vồn vã 1 cách vội vàng chưa kịp nghĩ xong ý ...cái chuyện làm Ú ngày càng Lớn (trong em) ý :so_funny: em đã rắp tâm ...ủa ủa lộn, đã quyết tâm làm (chả biết là có được hay không) :timup:
Bí khổ, cũng hên là hôm qua có liều "an thần" trong trà ...không thì mình đã trắng đêm vì "ai" mất rồi :blushing:
NK...
Trả trách ...mới sáng sớm đã có người trách mình "khó tánh" ...chậc chậc, chả biết nên mừng hay nên vui vì đúng là khó thật :timup: =))
Sáng nay ý, vẫn tưởng là đã đến cty rồi, vậy mà mãi tới 7h49 lại nghe thấy tiếng chân chạy bịch bịch, hối hả lên trước phòng mình và tiếng gõ cửa vang lên, vừa nhìn thấy mặt mình chỉ kịp thốt lên "trời đất, sao giờ này còn ở đây, không đi làm sao" và nhìn xuống dưới tay thì đã được dúi cho 1 cái gói gì đấy, kèm 1 cái khăn giấy ...ừm, bữa sáng của mình. Mình đã dặn đi dặn lại là không cần mua đem lên đâu, cứ ăn và đi làm đi, nhưng có lẽ vì biết tính mình thà là nhịn đói chứ sẽ chẳng bao giờ chịu bước xuống dưới mua đồ ăn sáng nên mới chịu khó trễ làm mà tất bật vì mình. Bữa trưa và tối là đã quá đủ mệt rồi, hâm :( :hug:
Ko hiểu chén trà hôm qua có quá liều an thần ko mờ nó nói gì mình thề là mình mà hiểu đc mình sẽ.....ăn hết đống hạt dưa nó bóc =))
dở hơi à , thần kinh à , hay hâm...
hay là nói chuyện với tèng tắc kè điên bắn như pháo liên thanh chắc ó lây nhiễm chập cheng òi ,ở những phút cuối đời à những phút cuối buổi - lúc 2 đứa nó nói chuyện về cái vụ phát âm trong tiếng anh mình vời tèng Dũng ngồi uống nước nhìn chăng chối vì chẳng hiểu tụi nó đang nói gì luôn =))
tế rút 1 cái cục là có chiện giè , chị làm giè mày mà mày thất thần hoảng loạn đến dzư thế hả :so_funny:
Caí đồ U sắc ăn hạt ưa bỏ vỏ :cry: :so_funny:
Chẳng lẽ chị đã quên hết những cái "nhéo" iu (chết đi được) ...những trái nhãn, trái táo, trái "cái gì đó" tử mình đã trao nhau đêm qua sao :khocnhe:
Có quên hết thì cũng phải nhớ dzùm em bữa cơm ở nhà với Mẹ chứ :meo: :cry: :so_funny:
Eo ơi, em đang lên cơn quỡn ...có lẽ vì tác dụng "phụ" của trà Ú ạ =))
Tối nay sẽ lại có thêm 1 chầu trà cái là tà phà :ahah: :3nhay: :so_funny:
p/s: à quên chưa hỏi, Ú đã biết là Hờ mình có 1 topic hình bên HTV không nhở :nhi:
:chayle: :so_funny: