Híc, còn chặng cuối thôi, cố lên Annie... Fighting
Printable View
Híc, còn chặng cuối thôi, cố lên Annie... Fighting
Về HN bữa giờ, nhưng check in ở SG :so_funny: ăn sáng về mà buồn ngủ quá đi thuôi, nằm máy lạnh lại mát mát ...không lẽ lại lăn ra quay tai một giấc =)) rồi sếp sẽ phán "không được đâu" xong cũng quay ra ôm mình ngủ :wawa:
Haiz chưa được nghỉ ngơi ngày nào, lại một ngày dài chờ đợi :cry:
Đã bao nhiêu lần, cứ đi vô xong rồi lại đi ra ...nhìn nhìn ngó ngó nhưng khó mở lời, muốn viết nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, nói về cái gì trước cái gì sau, mà hình ảnh thì chưa có trong tay nên chưa có post lên được.
Nhưng chỉ muốn đánh cái dấu (mặc dù hơi muộn) để cho thấy là mình đã lăn lộn qua được một tuần đầy gian lao, vất vả để gặt hái được một ngày thành công cực kỳ thành công, cảm ơn Chúa vì mọi thứ bên mình lo đã thật tốt đẹp :heart:
Cũng lâu lây rồi mới lại mò vào đây. Kể từ khi em về thì dường như chưa ngày nào được nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc cả. Chạy đôn chạy đáo lo việc, về nhà nằm ra giường mà vẫn còn thở dài lo việc ngày hôm sau.
Nhưng dù sao theo nghĩa nào đó thì chúng ta đã đang làm mọi thứ tốt đẹp theo cách chúng ta đã chuẩn bị. Khi anh type những dòng này thì em đang nằm cạnh ngủ ngon lành. Hy vọng là mọi thứ sẽ rồi thật nhẹ nhàng cho em và cho cả hai.
15.05.2015 cám ơn một người đã làm một người trở nên trọn vẹn. Yêu Em !
Mọi sự đã hoàn tất, mai ta lên đường ...đi chơi thoy :angel1::wave:
Xong! Lần này hội Ê sắc mất toi hai ứng viên tương lai, kiểu này phải thúc đám còn lại sớm lên xe bông để mình cũng đi kiếm dzợ :sr: :sr:
Chú đừng lấy ai, cứ ở vậy duy trì hht Chú ơi :sr: khì khì khì j/k Chú :sr:
P/s: tưởng không về quê nên đi biển giăng nắng cho đui then, rồi mai vác xác về quê làm tiệc, giờ người chỗ trắng chỗ đen, lốm đốm thấy thương quá đuê :so_funny:
Lăn lỉ ỉ ôi mãi cuối cùng cũng có cái case hình cưới, yêu Chồng quá đuê (nịnh để sau dụ tiếp những thứ khác cho dễ :wawa:)
Mình đói bụng quá, cả ngày nay chưa ăn được gì nhiều :sosad: