ok cái gì mà ok :kick:
Thôi - đi giải quyết rắc rối đây.
Printable View
ok cái gì mà ok :kick:
Thôi - đi giải quyết rắc rối đây.
hạnh phuc ? chăc cái đó tớ chưa được biết đến
theo cách nói của những người đang yêu
Thấy thế nào :hihi: Chả còn mấy chốc nữa là tớ sẽ về bên Bè như ngày xưa :hug: Lâu lắm rồi tớ mới onl nick này đó ^^! Thấy sao sao ấy:sr: cơ mà sao thấy rời rạc thế nào ấy.
Cả nhà ơi ^^! Tớ sắp sửa chuyển nhà sang 360 Plus^^!. Dành một chỗ cho Bè:huglove:
Ban ngày mà Tinh vi toàn thấy sao :haha:
Ngày 25/6 là Sinh nhật Bè :huglove: Cũng là ngày mình bắt đầu một công việc mới.
Hè này quyết định không về , cũng nhớ nhà , nhưng mình thấy quyết định thế là tốt nhất.
Hè này Xỏ ko về , Nhi ko đi Đà Lạt nữa :khocnhe: chắc mình chỉ có thể gặp Kem dzà vào tháng 7 thôi :hihi:
Hôm nay thi Văn học Nga là môn thi viết cuối cùng của 13 môn rồi :3nhay: 27 thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh nữa là xong. Có thể phần nào trút được gánh lo :hihi: Đêm qua thức cả đêm , học thì chẳng được bao nhiêu , mà nhớ nhà thì nhiều :rain:
Lớn lên ,mình muốn xa gia đình hơn , nhưng lại nghĩ về gia đình nhiều nhất.
Hình như mai mình sẽ bị chất vấn rất rất nhiều :bto:
nhưng kệ xác đời :so_funny: không nhe răng cười đc thì mếu máo vậy :haha:
dạo này "kiêu" lắm :nhi:
dạo này có tính "phiêu" lắm... mọi chuyện muốn đến đâu thì đến :phu:
^^ Hôm nay được về sớm nè ^^ mừng ghê ^^ Buổi trưa thì chạy túi bụi , tối nay mọi người đi liên hoan chơi bời , k29 ra trường rồi ^^ ko biết ngày này năm sau mình thế nào :nhi:
Vui nhất là xin được nghỉ 3 ngày , chạy về nhà gấp.
Thế là 27-29 mình sẽ ở Nha Trang :3nhay:
Dạo này chẳng có cảm xúc gì xấc , chỉ việc làm và làm , kiếm tiền và kiếm tiền , đầu óc chả phải nghĩ ngợi nên dễ bị ngu si :so_funny:
:huglove: Bè !
Happy day !
Tự dưng trời mưa to, làm nhớ anh quá :rain:
lạnh nữa...
Lúc nãy đọc Đồng Xu... lâu lắm rồi, phải 2 năm nay mình mới chịu đọc 1 truyện mà dành tất cả time để đọc cho tửng tế. Và... ừhm... cũng lâu rồi mới khóc khi đọc đến những đoạn buồn :rain: