mình cũng nhận đc tn trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê , và hôn mê nhẹ nên là vớ cái đt reply "ok baby" lúc mà nhận thức chưa đc rõ ràng lắm =)) mình thề mình hứa mình chắc chắn =))
Printable View
mình cũng nhận đc tn trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê , và hôn mê nhẹ nên là vớ cái đt reply "ok baby" lúc mà nhận thức chưa đc rõ ràng lắm =)) mình thề mình hứa mình chắc chắn =))
Chưa gặp thì em còn tin, chứ đã đưa em về nhà ra mắt Mẹ rồi thì never tin U sắc nữa :phu: điêu em méc à :so_funny:
Sơ ri Hờ ...cái tình trạng mù mờ mò mò trong room chắc Hờ nào cũng bị nên hiểu, mà sau khi Uờ out lại chẳng nhận được invite nữa luôn nên thôi vào đây chúc các Hờ của Hờ thêm 1 tuổi càng ngày càng thêm phần Tờ Lờ nhan :hug: :hun: :tlh: Vô Đối =))
P/s: cái này cho những ai chưa biết thì đọc... Chúi và Lết có nhờ Uờ chuyển lời chúc mừng Sinh Nhật thật yêu thương tới Hờ, vì một số lý do riêng nên cả 2 không thể ọp ẹp với Hờ mong các Hờ cam thổng :cr:
Mình cũng mù dở, cơ mà ko điếc :D , cái Mầu nó đang e hèm giọng kìa :haha:
:cr: chưa tờ cái lờ phát nào chỉ thấy : ko thấy , đâu đâu , ai nghe gì ko , mình chẳng thấy gì , out nhé , ivi lại nhá.....bla...bla
:so_funny:
Chúc cả hờ dồi dào sức khoẻ tình yêu
thế là 2 tuổi rồi đấy nhỉ - bi giờ là lên 3 nhỉ , tự dưng ko nhớ :bto:
Thôi đi ngủ , chúc cả nhà ngủ ngoan
He hé :D
Thấy hơi phí cho những ai hôm nay ko nán lại được đến phút cuối cùng,gặp đúng cái hôm bọn yahoo bị dở hơi làm cả nhà mình cứ phải di chuyển ổ tờ lờ hết lên núi rồi xuống biển mà loay hoay kiểu gì rồi thì vẫn cứ : "ko thấy , đâu đâu , ai nghe gì ko , mình chẳng thấy gì , out nhé , ivi lại nhá ":so_funny:
Thế là mấy chị em lúc đầu còn liên thiên chuyện linh tinh trên dzời dưới đất ,cả hờ hỏi bao h chủ soái mới chịu ra mắt chú rể để hờ mình check and tỉa :so_funny: Mây nghe tới còn sợ mất dép nói gì chú rể, Mây chỉ chịu ra mắt nếu hờ mình bỏ đc cái tật check tỉa í thôi,ko thì cuối cùng chỉ tội Mây thôi , để cho mấy đứa nhỏ check check tỉa tỉa vớ vẩn thế nào mà bóng loáng quá ko còn gì thì Mây hết làm ăn luôn :so_funny: Ôi xời sao mà bỏ đc, nghề của nhà mình mà :-" Ờ rồi xong mấy ánh mắt nhìn về hướng mình , thôi xong , nạn nhân tiếp theo sẽ là chú nào ..sau là ng yêu mình , sau hờ cũng ko tha ,cũng sẽ lôi ra check and tỉa :haha: Thôi thế mình giấu kĩ giống kaka là tốt nhất, nguời iêu của em chỉ cò có em mới đc check and tỉa thôi,ứ cho ai sờ mó vaò đâu nguy hiểm lắm :haha:
Sau đi dần đi mòn rồi thì cuối cùng khúc cuối chỉ còn em, Lở ..."đáng iu" (:anhPha: ),Linh tồ ,Kiên hấp còn ở lại , mặc dù vẫn có kẻ mù ,đứa thì ko nhìn thấy nhau ,nhưng may thay là cả 4 đứa đều ko điếc :so_funny: Và thế là thay vì như ngày xưa cứ lên mic là hét hò với rock xuyên màn đêm thì tối nay được 1 bữa voice hoành tráng, ai cũng tranh nhau nói ,nói như văng mả vào nhau :so_funny: Ầm ầm í thế mờ cũng phải gọi là tỉ tê thỏ thẻ to nhỏ tâm tình với nhau rất chi là tình cảm và nhất là quả thật lâu lắm rồi mới thấy có cảm giác gần gũi với hờ như hnay đến thế :timup:
Lâu lắm rồi mới đc nghe giọng anh Kiên ,tiếng nói anh í vẫn cứ nhỏ nhẹ dịu dàng mờ mờ ảo ảo thấp thoáng cất lên như ngày trc làm con tym 2 con 9x này vẫn cứ đập trong thổn thức :timup: ( :haha: ) Còn lở từ hôm trên tàu đc nghe câu cuối cùng " ai í nhờ ai nhờ ai đấy" mãi đến tận hôm nay mới lại đc ngồi nghe cho rành mạch tử tế từ đầu đến cuối buổi :timup: Mặc dù lúc đầu nhà mình còn nhậu nhẹt mấy ông nói to ơi là to chả nghe rõ tiếng chị mấy cơ mà mãi sau lúc đi dọn chiến trường xong nhà cửa im ắng ,đúng lúc đc nghe chuyện cổ tích hiện đại thì mới thấy rõ ra 1 tí :cr:
Mình thì lúc í cứ vắt chân lên cổ mà ra dọn đống đồ nhậu ,vứt vừa bát đũa nồi xoong trong bồn rửa rồi a lê hấp nhảy cẫng lên sung sướng chạy vào room ngay để ...tham gia tiếp :so_funny: Đc có 1 hồi thì bà bô lại về ứ voice đc nữa,thế là cứ ngồi im nghe thôi :phu:
Khúc sau nữa thì cái L tồ đảm đang khéo tay phải đi nấu cơm :phu: Lão Kiên dzà thì có người rủ đi nhậu phát là ừ ngay ko đắn đo phân vân lưỡng lự gìe bỏ bê luôn 2 chị em nhà này :gian:
Thế mà vớ vẩn kiểu gì hôm nay chính mình với Lở là người trụ lại đến giây phút cuối cùng , 2 chị em còn ngồi tỉ tê mới nhau 1 hồi lâu nữa rồi mới tha cho nhau đi ngủ :blushing: Ều mình thề là lâu lắm rồi mình mới ..tâm sự òn lai nhá :haha:
Nói chung là , hôm nay vui . Và ,"cho dù thế nào đi nữa " ...vẫn cực iu hờ lắm nhá :hun:
Hôm qua toàn chị nói là nhiều thôi nhá :5:, thều thào giữa đêm khuya, mà công nhận là í lâu lắm mới có dịp "tâm sự" nhờ :hihi:
Đề nghị cái Mầu ra mắt anh iu mau mau nhá, ko thôi oánh phù mỏ :gian:
Cái Linh vẫn nhí nhảnh như con cá cảnh í :D:D:D
Kờ điên nghe giọng iêu chế chứ lị, cứ thỏ thỏ thẻ thẻ ế :so_funny: làm mình cứ hả hẩm mãi :haha:
Uầy bây giờ mới biết cái giọng ngọng níu của mình mà mọi người gọi là đáng êu cơ đấy ạ.
Ehem chủ yếu khoe cái avatar mới thôi :D.