Anh iu :hun: :hug: minh lai sap ay ay roi ay :blushing: luc i thi tha ho ma i i i =))
Benh cha no rau :cry: SG la o cum heo ma hoh tin :mecry:
P/s: no van vao no doc :phu:
Printable View
Anh iu :hun: :hug: minh lai sap ay ay roi ay :blushing: luc i thi tha ho ma i i i =))
Benh cha no rau :cry: SG la o cum heo ma hoh tin :mecry:
P/s: no van vao no doc :phu:
ơ mấy con nhỏ dở hơi này , tụi bay dở hơi ....vừa vừa thôi cho ng khác dở với chứ :xao:
sao mà cứ oằn tà là văn hết cả lên làm gì cho mệt nhể - dễ bị tác động quá cơ :so_funny: mình già - mình sắp chót đời có khác ....chẹp ...
cái tím quắt đao ny vài hôm trước còn vật văn vã , thế mà sao hôm nay nó phởn lạ thường thế nhỉ :think:
mình vẫn còn áy náy vụ mãi sáng hôm sau mới mở máy và nhận đc tin nhắn rất là SOS của nó từ đêm hôm trước .... cái lúc mà mình đã ngủ lăn ra rồi :cr: ... hôm sau chẳng biết sẽ phải nhắn gì cho nó nữa - ngại lắm í :") :cr:
mà tình hình là tụi nhỏ thôi đấy nhá - không nghĩ ngời đong đếm đo đạc những điều ngoài luồng như thế nhá - rảnh thế nữa :bow:
mà tình hình nữa là sắp tới đây mà đứa nào cứ vác xác ra hn là ko có quà là tau tống về đấy :rang:
Cũng phải công nhận là mình yêu hờ thật đấy, mới sáng dậy mắt mũi còn lem nhem mà đã vào HHT rồi :D.
Đừng để bạn ức chế nhớ, có gì thì nói đi không phải úp úp mở mở kích thích tế bào tò mò của bạn đâu nhớ.
U sac kia, lan truoc ra chua co qua cho em thi thoi, lan nay con dam doi them ha :bup: Me oi :phu: =))
Ồi thì có gì đâu , lúc trước biển lặng quá cũng kêu , cũng than với thở - mà đúng là..tĩnh mãi cũng nhàm , cũng chán. Thôi thì giờ có 1 số cơn bảo nho nhỏ rung chuyển 1 số vụ việc hay ho để nó đủ mùi vị chứ lị :hihi: Đôi lúc phải thay đổi không khí tí cho nó có thế nọ thế chai như vậy ,đỡ nhàm chán í mà ^^
Mà này , cái hay ho đặc biệt và cuốn hút ở đây là (những chuyện không liên quan ,ko động chạm và ko dính dáng đến mình , tức là , những chuyện của người khác ) ,chỉ nên để nó "úp úp mở mở " như thế thôi ,vừa đủ để "kích thích tế bào tò mò "như Kiên nói , và cũng nên chỉ đủ biết vậy thôi. Vì nếu cái gì cũng trơ trơ ra trần trụi ra như thế , đâu còn gì để mình thòm thèm khám phá nữa đâu :D Còn không thì cứ ung dung ngồi rung đùi uống nước ,nếu kể cả có 1 số luồng điện chẳng may vô tình hoặc cố tình từ bên ngoài ngoáy vào , cũng mặc kệ , coi như là họ nói mình họ nghe , mình điếc mình ứ biết gì , biết càng nhiều càng khổ bấy nhiêu , thôi làm kẻ ngu ngơ đi cho xong =)) Cứ thản nhiên như thế , mình giờ chẳng rảnh mà đôi co những chuyện không đâu như thế =))
Có ngứa ngáy gì thì cũng chỉ im lặng theo dõi ngầm hoặc hơn nữa là...ngắm nghía thôi,soi mói lại dẫn đến những chuyện ngoài lề bàn ra tán vào thêm thắt mắm muối làm gì ,mệt lắm. Chuyện của ai ,làm gì , mình nhìn nhận nó thế nào và họ suy nghĩ ra sao thì cuối cùng cũng chỉ có mỗi từng cá nhân biết mà thôi.Im lặng là vàng , cứ bình thản đi ,thấy dễ sống hơn nhiều ^^
Dang nam tren xe ra Nha Trang, 5 anh em nam sat voi nhau, vai ke vai... Mo ke mo =)) noi chuyen am am, ban tan xon xao, roi cuoi khanh khach, ho sang sac :bto: ma ho nghi sao khi lam ghe nam kieu nay nho? Neu chang may 5 anh em minh deu xa la thi co lam chuyen hay ho se xay ra lam =))
Dc ke, ai cung noi minh chuyen nay ve VN di kinh khung qua :cr: h thi dui then hoh con ra hinh Viet keu nua roai :phu: =))
P/s: nay "No" thu 3 minh se ve SG, "No" co con mun gap minh hoh :nhi:
A quen, sap toi SN dung ngay cua Ho roi... Ho minh co To Lo gi hoh :tlh:
Làm gì cũng được, dạo này tớ được về thành dưỡng thương 100%. Không hiểu sao chỉ đứt có mỗi một cái dây chằng thôi mà ầm ĩ hết cả lên, làm mình cũng bực hết cả mình. Lần sau chắc sợ luôn không dám về VN nữa rồi.