Vay roi Kien co cam dc ao cua minh ve hoh? Hay la quen luon ... Neu da lo roi thi chi cam ve het roi chi gui cho :D (neu co the :cr:)
Printable View
Vay roi Kien co cam dc ao cua minh ve hoh? Hay la quen luon ... Neu da lo roi thi chi cam ve het roi chi gui cho :D (neu co the :cr:)
Nghe cũng có vẻ nực cười. Từ ngày về VN mình thay đổi đến lạ lùng, có vẻ như chín hơn, có vẻ như yêu cuộc sống hơn thấy cuộc sống bình yên hơn. Và có một thay đổi mà mình không muốn một chút nào, Không muốn về VN sống nữa rồi :(.
Bực mình nhỉ, bực thật sự đấy. Hôm nay có thời gian mới dạo vài vòng. Có những người không hiểu mô tê gì nhưng vẫn thích nói, vẫn nghĩ mình là một triết gia. Người ta có tham gia, có ở đó không mà biết nhỉ. Thôi kệ đi, chuyện nhỏ. Vốn đời là thế mà.
Đấy có phải là điều tự hào, một điều vui sướng lắm chăng. Buồn một giây!
Chang the ngo la minh dang ngu tai dat SG :cr: no da hoh con kho chiu nhu truoc day nua :mpl: va roi nhung so sanh giua SG va HN dc dua ra :cr: xau tot thi hoh tien noi ra day :phu:
Ngay hom nay troi chay va binh yen that... hinh nhu minh dc nhan hoi nhieu nhung y muon thanh hien thuc :D
Cay du vang nho xiu xinh xinh :timup:
Lôi NK Hờ lên cho có đứa nó ngứa mắt :haha:
Thật là nực cười - ôi có người đang vơ đũa cả nắm kìa :cr: Hờ này còn sống lâu lắm - cứ ngồi đó mà trù đi :cr: xem là to mồm được bao nhiêu :cr:
Nói thật nhá - ghét ai , muốn chửi ai thì cứ lôi hẳn tên người đó ra mà chửi nhá :cr: Chứ đừng lôi cả đống vào đấy - ngứa mắt lắm :cr: Nhá nhá nhá :cr:
Hờ này cũng còn có rất rất nhiều người đáng trọng và đáng kính hơn ối người đấy :cr:
Nói thế chắc hiểu nhờ - không phải nói nhiều nhờ :cr: Người lớn mà - nói thế đủ hiểu nhờ :cr:
Hình như có một cái chuyện gì đó đã hoặc đang sảy ra ở đây, sau vụ off này mà hình như tớ không biết thì phải. Mỗi một bài viết đều là một bí ẩn với mình. Bó tay nửa tập.
Mac du ghet cai nong nuc, bui bam, chat choi o SG ma 2 hom lien minh deu lao di toi khuya moi ve :cr:
Ma no van con vao day doc hay sao ma no bik minh dang o day ma hen gap :nhi: mac du chua gap duoc but minh co the doan ra ly do cho lan gap go nay la gi roi :D rat tiec phai hen no lai vao sau chuyen di Nha Trang nay vay :mpl:
Ôi, ôi, hôm qua cũng tính lên viết vài dòng cho nó đỡ bực cái tức trong lòng. Nhưng mà khổ, cái máy nó dở chứng lỗi ổ cứng cho nên là hôm nay lên công ty mới vào mà nói được :cr:
Èo ôi, phải công nhận là í nói mà cứ úp úp mở mở thế thì cũng ngứa con mắt thật í, thù ai thì lôi hẳn họ tên nó ra mà chửi chứ - mà ko biết cả họ tên nó thì lôi nick nó ra mà nói :haha: , đừng nói kiểu vơ càn như thế chứ, chả hay 1 chút nào.
Mà phải công nhận là nhiều người sống cũng chật xã hội thật, cái Việt Nam này vốn nhỏ xíu í mà, làm sao đủ chứa hết mọi người :haha: Thế nên ai thấy mình làm chật xã hội thì tự mà giải quyết nhá :haha:
NKÍ: Sáng sớm đến là mò ngay vào HHT, thế mới tài chứ :cr: , công nhận mình yêu HHT, yêu Hờ thật :timup: