Chào mọi người, tớ đã về tới nhà rồi. Chắc chắn tớ là người đi off sớm nhất và về muộn nhất :D. Đi off hơn một tháng lận :D.
Printable View
Chào mọi người, tớ đã về tới nhà rồi. Chắc chắn tớ là người đi off sớm nhất và về muộn nhất :D. Đi off hơn một tháng lận :D.
cong mông chạy về nước
ko thèm chào hỏi gì ai ở đây - ko thèm báo lại 1 tin nhắn
đến lúc ở đây gọi thì đã ko liên lạc đc nữa rồi
ko mang về 2 cái áo cho 2 con bé kia nữa
chẳng hiểu
----
bây giờ
có nhiều điều
chẳng muốn hiểu - ko nên hiểu
nhạt và vô vị :D
Kiem mai moi ra cai NK moi cua Ho :(
Tieu roi :cry:
Lu bu quen cha no trong do roi :mecry:
Chan qua :crying:
Quên hai cái áo của hai con kia rồi.
Anh nói đứa nào là con đấy :meo: Ở đây làm gì có con nào :meo:
Nghe mà ngứa ngáy 1 số thứ :meo:
Ô thì vì là Ú nói là quyên áo của hai con kìa thì mình quên thật mà.
Hứ ! thêm từ bé thì câu nó sẽ khác đấy ! Không có nên nghe chói lắm !
chị Ú : hì hì , chị ơi - không sao chị ạ ! Khoảng tháng 10 mẹ em có về phép ! Có gì em nhờ người đến lấy áo nhá chị nhá :D Không sao mà :D Không thì sang năm em về - mặc luôn :haha:
Xin lỗi kưng, anh quên :D. Định gặp mọi người lần cuối để lấy áo thì lại mưa gió không đi được.