Này, Mir Ú nằm trên đó làm rớt cọng tóc vào mũi tớ, làm tớ hắt xì mãi không ngủ tiếp được nữa... :sr:
Tớ chưa bắt đền là may chứ ở đó mà cười... :andon:
Printable View
Hôm í hình như có đứa ăn bánh sinh nhựt có dính cả cát hay sao í :haha: , bẩu sao có mùi vị biển :haha:
uầy , thông tin bắn qua vệ tinh nhạy khiếp đảm nhỉ :oh:
thật ko thể tin đc :oh: - canh này ngon thật :oh: :so_funny:
lại nhớ cái bánh - ngon thế cơ vậy mà phải để lại cho bà chủ quán nước dừa :meo:
Canh với Ốc nào vậy??? :rain:
Hình như khúc này mình đi vắng??? :rain:
Cái avatar của bé Hờ kìa, đề nghị ai rảnh thay áo mới cho bé í đi chớ nhỉ??? :nhi:
Áo Hờ đẹp thế cơ mà... :tlh: Chê cho đã vào rùi ai cũng khoái mặc nó... :so_funny:
Trời ơi em đang trong picasa đây , nhiều hình quá càng xem càng thèm :(
Nhìn hờ mình cặm cụi ngồi viết thằng bé sao mờ yêu thế :timup:
Nhìn hờ mình lúc ngủ cũng yêu nốt :timup:
Nhìn cái bánh sinh nhật , rồi những tấm hình chụp tập thể của cả hờ....
Thôi chả xem nữa đâu. :rain:
Tự dưng thấy 3 con 9x mềnh lẻ loi quá :so_funny:
Canh nào vậy Ú? Cái này mình cũng ko biết nhá ( dù khúc đi vắng của mình hầu như là rất ít =)) )
To Lết : Đoạn Ốc cứ đc tua đi tua lại mấy lần , thế mà cuối cùng cũng ko đến được tai Lết :sr::sr::sr:
To Lết + Ú : Cái tóc ấy cuối cùng bị lôi từ cổ Lết xuống bởi tay Chúi, hehe
To Hờ : Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo là tớ đặc biệt kết cái áo nhà mình, hầu như lúc nào đi chơi tớ đều mặc :D ( Hôm về đến giờ miềng mấy lần đi chơi rùi ấy nhỉ :D )
To Mầu : Hì hì , em sớm sớm về ta làm off phát nữa ko các Hờ chị đi với người có lá diêu bông mất Mầu ah` =))
Tềnh hềnh là anh Kiên nhá :so_funny: Khi nào về lại Tiệp thì nhớ mà gửi ngay áo cho em nhá :gian: Không thì liệu cái hồn :gian:
Anh gửi luôn cho em cái áo của cái Mầu nhá :phu: Em gửi xuống cho nó cho tiện - đỡ 1 đường choa anh :phu:
Anh Kiên chẹp zai nhá :timup: Nhớ đấy không đừng trách :gian:
Thôi em bảo rầu mờ ,em chờ ai trong hờ kiếm đc lá dziêu bông rồi thì tiện thể em về ăn mừng luôn :D
Còn giờ thì chỉ mong áo của Hờ từ tay Kiên mang sang đây thôi :timup: Ớ mà Kiên đợt này toàn cầm máy hay sao mà đc có mỗi mấy tấm vậy :nhi: Kiên đơ nhà mình giờ "lớn" hơn rùi ,ẹp zai hơn rùi :5: ( nịnh tý để còn đc có áo :haha: )ơ mà nhìn trông cũng khác hơn ngày xưa thật mờ, mà nhất là cao toa hơn mình tưởng :D Ơ cả bánh rán của em nữa chứ ,ko ngờ í , tóc dài ơi là dài từ xưa đến giờ vẫn nguyên xi thế ,nói chung con gái Hờ mình ai cũng cao dáo sáng sủa trừ mỗi em với Mây là khiêm tốn nhất :blushing:
Mấy cái vách đá trông phê thật í , mà ko hiểu có cái Mây chụp đứng kiểu gì hoặc cầm máy thế nào mà trông nghiêng hẳn cả người như là đang đứng chênh vênh giữa núi í ,trông sợ thế :nhi:
Trời đất , có cả bãi hoa mười giờ nữa kìa:tsk: Ô tay ai đang cầm lá thế , đẹp nhờ :nhi: Ơ mà sao cái bánh ga tô í lại phải đưa lại cho bà chủ hàng là sao cơ?:xao: Mà ai đi đặt cái bánh í thế? Chúi nhà mình hả?
Công nhận 1 điều là mấy bà hờ mình đứng tạo mẫu chụp hình cũng...xì tin với điệu đà ko kém gì mấy em 9x bây giờ đâu nhá :5: :so_funny: