-
Bik là sẽ có thôi but chẳng thể ngờ cái loại ăn ốc nói mò ó lại nhiều đến vậy :bto:
Nhân cách những người nói cũng chẳng là cái "ốc" :so_funny: gì đâu
H chẳng lẽ lại lấy nick admin mà xử :phu: =)) cái loại ỐC =)) ăn nói như ỐC... suy nghĩ cũng như ỐC :phu:
Hờ ơi hôm qua 4h chiều mình về tới nhà, lát lại đi 3 ngày =)) chơi mệt quá =))
Nhớ Hờ :hug: :mecry:
-
Tớ đã upload hết hình trong máy của tớ lên picasa rồi đó :D.
-
Xem lại mấy tấm hình, lạnh hết cả người, buồn, nhớ...
Tớ thì thay đổi nhiều từ sau khi gặp hờ. Đặc biệt là đen hơn rất nhiều :D :D :D.
Ấn tượng đặc biệt là mọi hờ có thể ngủ ở bất cứ đâu có thể, quán karaoke, bãi biển...
Có lẽ thời gian hai ngày là không đủ, ước gì thêm một chút ít nữa nhỉ :(
-
Mềnh cũng vừa mò vào picasa để ngó hình và load về :sr: Èo ơi, Kiên đơ toàn chụp lúc mềnh đang ngủ, :gian: ngại chế :so_funny: Có lẽ do đi đường dài, ai cũng mệt, nên có thể tranh thủ đặt lưng đâu là khò 1 giấc liền, hì hì... :sr:
Đúng là thời gian như vậy thì ít thật, chỉ muốn được chơi cùng Hờ thêm lâu lâu nữa cơ... :hug:
p/s: Mọi chuyện nếu mình cho không có gì lớn, thì nó sẽ là chuyện nhỏ, nên tốt nhất là cứ "bơ" đi. "Đoàn người thì cứ đi" mà... Thế nhé... :hug:
-
Mọi người có phải cần dùng những lời lẽ như vậy để nói về người khác hay không???
Tớ không nói gì thì thôi chớ... Tớ cũng chẳng nghĩ gì hết, chẳng nghĩ gì về ai hết...
Tất cả mọi người (trong Hờ lẫn ngoài Hờ) im lặng giùm đi cho tớ nhờ...
Vậy chưa đủ hay sao???
:(:(:(
-
Hehe, lúc này mình đang cười hết cỡ, nói chung, mọi cơ miệng đều được giãn ra Max luôn, hehe tại vì đang xem ảnh Hờ , kaka.
Hôm về nhà, mới onl đc tẹo thì cái máy dở chứng, ah, mà k phải máy dở chứng mà là người nổi hứng, xóa sạch mấy cái đuôi lạ, mà nghi ngờ là virut nên bị lỗi hệ thông, cài win mãi mà đến tận giờ mới xong, hehe, vào ngay đây luôn :D , xem lại ảnh nhớ Hờ ghê, nhớ cực luôn á...
Suy nghĩ lại quãng thời gian ở bên Hờ, cũng có thể mình là 1 đứa phong kiến quá nên suy nghĩ có phần cứng nhắc, lại nghĩ lại những lời Mây nói lúc sắp lên xe, Mây nói đúng. Mình cũng k phải là đứa ương bướng, đúng thì phải nhìn nhận ^^ giờ thấy dễ thở hơn, cảm ơn Mây đã cho em hiểu thêm về cách sống :huglove:
Hehe, đọc NK lại phì cười, lần này cười k ngậm miệng đc, nhớ cái vụ mò ốc của Tím với mình quá, có lẽ là mình nhớ đời luôn, từ sau thấy ốc thật thì cũng chẳng buồn mò nữa =))
Ah, giờ ở đây đang nắng tưng bừng, nắng như hôm bữa đầu ở Cửa Lò í ^^....
Á, vui quá mà quên mất ko cảm ơn chủ nhân up các bức ảnh mình đang xem, Hihi, cảm ơn Mây, Dũng, Kiên ngố nhá :hug:
-
Cái Sự nó cứ "ốc" liên tục làm cái Pink nó giật mình đấy nhớ :haha::haha::haha:
-
xem lại bên picasa mà tự dưng thấy cay cay sống mũi :D
nghĩ lại - thấy tiếc những thời gian vàng son ấy , đáng nhẽ mình còn có thể làm đc nhiều thứ lắm lắm cơ nhỉ.... sẽ đc ngồi cạnh nhau nhiều hơn nữa.....
Kờ điên nói đúng - 2 ngày quá ngắn - chợt thấy còn rất rất nhiều thứ còn chưa kịp nói với nhau , còn chưa kịp làm với nhau ( mình vẫn chưa kịp làm gì ai :so_funny: )
nói chung xem lại hình thấy lẩn quẩn cái nắng cái gió cái mùi cái vị biển đêm hôm sinh nhật ^^