-
Hình đẹp nhờ, cái Ú tường thuật lại buổi đi chơi đi. Thề là cho đến giờ phút này bạn vẫn buồn ngủ lắm í :khocnhe:
Có lấy hình í ko, bạn gửi cho :phu:. Còn máy thằng tép nữa, mà chưa thấy nó onl để lấy :D:D
èo, nhìn lên ảnh, cái tim í nó méo mó thế :khocnhe:
-
gửi cho tôi hình í đê
mà bố cáo là ko tường trình đâu nhé - bà làm cái nk mới đi cái - để giữa giữa hay cuối tuần cũng đc - ko đi đâu mà vội
còn bi giờ gửi hình cho tôi :D
-
Haizzzz , bạn ko biết tường thuật đâu :khocnhe: bà mở màn đê :gian: , rồi tôi tường cái vụ bà Pink mò được con ốc đặc biệt cho :bto:
-
ko là ko - nói nhiều :gian:
-
Tát cho phát giờ :bto: , đùn đẩy thế ah, ko có mây ở đây để đùn nhờ :bto:, cái Pink nữa , nó trốn đâu í nhờ :bto:
Đi ngủ đây :bto: , cả tối tải hình về, máy thì chập mạch :bto:, lại đọc toàn cái bài làm ngứa con mắt :bto:, ngủ đây :bto:
bye cả Hờ nhá
-
Nhá, tớ Upload hết ảnh của tớ và ss Mây lên picasa rồi đấy.
Thông tin Đăng nhập tài khoản tớ send vào nick TLH - mọi người vào đó nghía. Khi nào có thêm ảnh của Uyên và Kiên thì sẽ Upload nốt :D
-
Tớ đây rồi, hình của tớ đang có trong máy đây, sẽ upload lên picasa nhanh nhất có thể :D.
-
Tớ là người đầu tiên bắt đầu đi và cũng là người cuối cùng mò về đến nhà... :so_funny:
Từ sáng ngày 4/7 đến đêm ngày 14/7 - 10 ngày nhỉ?!?! :nhi:
- Tớ đã đưa Uyên đã về đến nhà an toàn... :mpl: Cô ấy hơi đen hơn 1 xíu nhưng cái này không phải lỗi của tớ... :haha:
- Cái áo của Hờ dành cho Tiểu Quỉ tớ sẽ gửi tận tay cô ấy ngay khi có dịp, mọi người yên tâm... :cr:
- Tớ cũng đã có viết vài dòng vào "thằng bé" rùi đó nha... dù thật ra, tớ muốn viết nhiều hơn thế... :( Nhưng có lẽ như thế là đủ rồi... Tớ đã đọc hết rùi, vậy là vui rồi... ^_^
- Dữ liệu của mọi người ở host VoHinh.com tớ sẽ để Teppi backup định kỳ bằng phần mềm SyncBack Pro. Link download có sẵn "đồ chơi" nè Teppi: Link 1 hoặc Link 2. Em có thể dùng phần mềm khác nếu thích nha... Data hơi nhiều, chịu khó tải về nhá... Sẽ mất khá nhiều thời gian đấy... Nhưng có vấn đề gì đâu nhỉ, anh làm được thì dĩ nhiên em phải làm được... :cr:
- Tài khoản ở host VoHinh.com cũng vậy... Khi nào gần hết hạn chị Mây nhớ gửi tiền, em sẽ gia hạn sử dụng host cho mọi người... Domain VoHinh.com thì là của tớ, tớ không bao giờ để mất cái domain này đâu, mọi người cứ yên tâm mà sử dụng... :cr:
Nhiệm vụ của tớ thế là xong rùi nhá... ^^
Còn gì nữa không nhỉ??? :D
NK: Đang băn khoăn không biết xuống SG mình sẽ ở đâu??? :laz: Thật đau đầu... Tự dưng dạo này có nhiều nick lạ hoắc cứ add mình... Ừh thì cứ add đi, mình cũng add lại... =)) Chẳng quan trọng nữa... Ai muốn làm gì thì làm... Ngỡ ngàng nhận ra mình thay đổi nhanh thật, càng ngày càng dễ tính với mọi người xong quanh... :so_funny: Ngày xưa, ai add nick mình mà không nói rõ họ là ai thì đừng có mà mơ có tên trong list của mình nhá...
Mình đang là tâm điểm của cái gì thế này??? Chẳng hiểu... Đọc suy nghĩ của mọi người mà cảm thấy ám ảnh... Ai cũng là người tốt mà, dù đôi khi những quyết định của họ "có vẻ không tốt" trong mắt những người khác... Nhưng ít ra, họ cũng tốt với mình... Mình hiểu hay không hiểu, biết hay không biết?!?! Mình có làm gì sai không??? Cái chữ Tại Sao nó cứ lởn vởn quanh đầu... Bản thân mình biết mà, có những thứ Thật là Thật, và có những thứ Ảo là Ảo... Bao nhiêu người rồi, đến và lại đi... Sợ... Mình đang sợ... Lú lẫn rồi... Ngày xưa, khi xóa đi hình ảnh cũ để tạo ra 1 PlanetVN như hôm nay, mình đã quyết tâm chỉ sống trong thế giới ảo thôi mà... Bước ra làm gì... Để rồi, mất đi từng người... Chẳng hiểu nữa... Mình cần thời gian, để quen với cuộc sống mà không có 1 (và nhiều) người... ^^