Đã tưởng bước qua được cái ngày SN em. Nhưng quanh đây vẫn còn nhiều người nhắc đến em quá, mình không thể không thấy và không thể không cay mắt.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mình, Vinh, Huy không dám nhắc đến 1 chút gì về em. Bao lâu rồi không thốt lên được 1 lời - vì thực sự cho đến lúc này vẫn - không - tin - em - đã - xa. Hôm trước đọc câu Huy viết "thui sống lại đi, biết lỗi rùi mà..." ... đau quá...
Những tưởng em sẽ là một ngôi sao rất sáng trên bầu trời showbiz của nước nhà - nhưng trong phút chốc ... tất cả tan biến!
Lần duy nhất gặp hụt em ở Stuttgart để rồi mãi mãi không được gặp em nữa. Nhưng sắp tới có dịp chị sẽ đến thăm em và cố gắng kéo lão Huy đi để cho em xử tội nhé!
Đêm khuya rồi, em ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ - Cơn Mưa Tháng Sáu!