-
Tím oai :cr: Cái thiệp ý là quà tặng riêng lấy ra đc đấy nhớ :cr: Thích là em vui rồi ,dù là nó đến tay qua mất 2 lần sn rồi:so_funny: Do mọi người hồi đó cứ hối quá nên lúc em làm in nó ra rồi vội quá rồi đem đi gửi tiếp luôn cho cái L , chưa kịp viết gì :rain: Với lại ,nghĩ là cái hình thiệp cũng có ý nghĩa rồi cho nên ko thích dài dòng văn tự nữa :hihi:
Cái album là bắt buộc phải có hình của mỗi người đấy nhớ , ko chơi bửn như cái Mai đâu :gian:Cả hình off của hờ đi biển nữa có cái nào đẹp mọi người cũng in ra mấy tấm nhét luôn vào đó nhá :D
Ps :Những hơn năm trời rồi mà , ko khác sao được : ) Thế nhưng mà em tin sau đợt off này đâu cũng sẽ về đó như xưa thôi í mà :cr: Có khi còn...mạnh mẽ and mãnh liệt hơn í chứ :phu: :haha:
-
Đấy đấy, cái An bảo lấy được nhá. ông Dũng + cái Ú cấm ý kiến ý kò gì nhá :phu:
Tất nhiên sẽ nhét vào đó ảnh và 1 tấm chụp chung cả hờ nữa :D
Công nhận cái An khéo tay thật nhá,cơ mà thằng bé mập quá, viết nó cứ bị leo lên rồi lại xuống dốc í :haha:.
Bây giờ khác rồi em ạh, đi học, hè còn được nghỉ, đêm TL sáng còn ngủ bù đựoc. Giờ đi làm ko thể thức được như trước. Với lại ko thấy là mọi ngưòi onl toàn ẩn nick sao :haha: , ko như trước sáng tưng bừng, thấy nhau là kéo nhau vào hò hét. Vẫn mong mọi thứ sẽ tồn tại theo thời gian.
Những gì mà em viết trong quyển Nkí í, nó sắp thành hiện thực rồi đấy :nhi:, cứ mơ tiếp đi để mọi thứ lần lượt thành hiện thực - dù nhiều - dù ít ^^
Mong đến ngày off ^^, mong được mặc áo, mong được cùng nhau ngắm biển đêm, thổi nến mừng sinh nhật cả Hờ nhân dịp off ^^. Mong được vẽ tim lên cát, mỗi Hờ ngồi 1 góc trong trái tim ấy. Mong được chơi bịt mắt bắt dê trên biển để rồi ôm được Hờ nào đó và đoán trúng tên :haha:. Mong được ngồi cùng nhau, dựa vai nhau và hát. Mong được cùng nhau nghe 1 bài hát. Mong được trêu chọc, quấy rối giấc ngủ của nhau. Mong được chơi tú quỳ, or tú bôi nhọ nồi để thấy mặt ai cũng lem luốc.....nhiều lắm. Ko biết 2 ngày có đủ cho chừng ấy những dự định ko nhỉ?
-
vẽ đẹp ế uh vẽ tiếp đi :nhi: - cái tím chỉ đc cái lãng mạn quá thể đáng :so_funny:
-
Ứa nào nói đểu pà, oánh pỏ pu nó giờ :rang:
-
Ơ sao cơ , thế Ú với D bảo ko lấy ra à? :cr:
Mà hồi ấy nghĩ đơn giản là ngẫu hứng thì làm , mình làm cái thiệp đó với ý nghĩ nếu đến tay người nhận ,người ta thấy thích lấy ra làm của riêng cũng được , mà muốn vẫn để nguyên trong NK làm kỉ niệm trong đó cũng được nốt , tùy người nhận thôi ah ^.^
Mà công nhận hồi đó còn rảnh rang nhàn rỗi thế cơ chứ , mà nhất là làm mấy cái đó phải có hứng thú ,chứ giờ bận cong dik suốt ngày thời gian quái đâu ra mà ngồi loay hoay lọ mọ tỉ mỉ hàng mấy tiếng đồng hồ như thế ,chỉ muốn 1 điều duy nhất là để thằng bé khi về VN mọi người sẽ bất ngờ. Bảo làm sao mà từ lúc gửi nó đi là em khăng khăng ko muốn ai up hình nó lên đây :D
( gớm , chứ hình chụp thằng bé giữ làm của riêng mỗi người thì vô tư đê ,em đây cũng có cả đống hình chụp nó trước khi gửi đi :phu: chứ có thiếu gì đâu , nếu muốn up nó lên thì đã làm từ lâu rồi ,chứ chả phải chờ D hâm làm :phu: )
Thằng bé giờ thành em chã phải ko?:so_funny: Sau mấy tháng ăn bột nở của dì An là thân thể nó cứ phì ra bóng bẩy cứ phây phây ra ,gập ghềnh gồ ghề chỗ cao chỗ thấp như leo núi , phải nói là như những thăng trầm trong cuộc sống lúc lên đỉnh lúc xuống dốc chứ :nhi: :haha:
TLH mình cũng vậy mà.:phu:
Vì..
Tất nhiên giờ đã khác rồi -như Tím nói ý - nhưng ý em nói sự tồn tại của bây giờ tuy sẽ ko như lúc trước là đc thực hiện /nuôi dưỡng với những tờ lờ hàng đêm nữa , nhưng nhờ vào những buổi ọp hiếm hoi ít ỏi này chắc cũng sẽ đủ để hâm nóng lại những "tình thương mến thương" của nhà mình dành cho nhau từ trc đến giờ ^^
Ước mơ vu vơ bâng quơ của em hồi đấy chính lúc em đang viết ra những dòng đó còn cho là vớ vẩn mông lung mơ mộng xa vời , thế mà giờ lại thành thật , mới sau hôm vừa rồi cả nhà họp hành bảo đi off , em mới giật mình nhớ ra hình như ngày trước mình cũng từng nghĩ đến , ôi giờ mới thấy khâm phục mình thật :haha:
Nhưng nói thật , chả nhớ ngày đó mình "vẽ vời ra bức tranh tềnh êu " của hờ đi biển thế nào , cơ mờ giờ thấy bà Tím còn có trí tưởng tượng cao siêu vượt bậc hơn mình :so_funny: Uh thì " cứ mơ tiếp đi để mọi thứ lần lượt thành hiện thực - dù nhiều - dù ít ":haha:
Mà yên tâm đi chị ơi , chị em mình thì có bao giờ cạn kiệt những tưởng tượng và mơ mộng đâu :blushing: Lúc nào cũng tràn trề chờ mãi ko vơi í chứ :so_funny:
-----> Này thì mơ tiếp này : Em đang mơ ngày Mây kiếm được lá dziêu bông "hàng xịn chứ ko chơi diêu bông vải "( :haha: ) em được về ăn kẹo để tiện thể bắt cóc thằng bé luôn đây :so_funny:
-
^^ koan pé An nó mơ sao mà đẹp nhờ, mềnh đây là nhân vật chính còn chưa mơ mộng gì đến chuyện ấy nữa, mà nó mơ sớm thế :sr:
Cả nhà ơi, tớ mới nhận 1 giấy mời dự họp đúng vào hôm mùng 10 - 7 (theo kế hoạch thì sáng mùng 10 là tớ sẽ lên xe), vậy mà... Giờ chưa biết tính sao nữa. Tớ chắc chắn sẽ đi, nhưng kiểu này, có khi không chơi được với mọi người vào đêm thứ 7 ý chứ, hizz, hizz... Để tính toán lại đã, hy vọng là sẽ có xe chạy đi Vinh vào buổi chiều, nếu được thì chiều thứ 7 đến Vinh, vẫn có cơ hội tà lưa với mọi người 1 tối, chứ không thì chỉ chơi được mỗi ngày chủ nhật thôi... :(
-
Chài ai, sao chị Mây xui thế kia... :dien:
Tình hình tớ & Uyên thì ổn rùi... Sáng nay có vé tàu rùi... :D
Ngày đi đã rõ, còn ngày về thì... đang tính... :so_funny:
-
Vé tàu HN cũng đã xong, ngày đi - ngày về đã chốt hết rồi.
Mọi thứ hòm hòm được khoảng 40% rồi á :D
Chờ và chờ đến ngày đó ...