-
Đã thi xong :rang:
Chả biết thế lào , chỉ có điều mình đã hứa với bản thân là sẽ ko vì cái tính thất thường của mình mà bỏ thi. Kì này nhất định sẽ thực hiện nghiêm túc điều đó :D
Chúc Xỏ thi tốt :D
p/s : Khi lòng ko có cảm xúc , sẽ chẳng có con đường nào cả. Chỉ là ta đang đi theo lối mòn mà thôi. Có những cái chỉ là thói quen.
À , bất chợt hôm qua , tự nhiên nghĩ , chỉ nghĩ một câu thôi , có bâng quơ ko thì ko biết : Nếu mình là Xỏ , sẽ giữ chặc lấy.
-
Tính cách hay số phận làm nên cuộc đời một con người nhỉ :rang:
Mình mà là Xỏ , rồi Xỏ là mình , thì chuyện gì xảy ra :sr: Đương nhiên ko thể :sr: Nhưng cách mà cả hai làm luôn khác nhau...
Dạo này mình bị sao thế , biếng ăn hẳn , một bữa ko ăn nỗi nửa chén cơm...
Không thèm bất cứ thứ gì...
Ko muốn nuốt bất cứ thứ gì....
Chỉ mong thời gian ngừng lại hoặc trôi đến khoảng 5 năm năm...
Mà tốt nhất là....chả sao cả...
-
:om: ngoan ngoan , rồi sẽ hết đau thôi mừ :om:
Muốn học bài mai thi mà ko học vô
Muốn ngủ mà ko ngủ đc
Muốn ăn mà ko thèm ăn.
-
Thấy người ta yêu nhau , chính xác là 1 đôi kia...
thấy tình yêu...hoá ra tầm thường quá :hihi:
xin lỗi , tình yêu mình chẳng đẹp bằng ai , nếu ai nói mình ko có quyền nói thì đúng.
Nhưng mà ,...tầm thường thật :)
-
Xỏ hết đau răng chưa :om:
Sáng nay đi thi , làm bài cũng được. Tâm trạng lại khá tốt , về đi chợ , định mua thêm cái váy mặc ở nhà , ra thì tiệm đóng cửa , thế là mua cái quần đùi :sr:
Về nhà nấu ăn xong , hôm nay chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối ăn uống rồi :sr:
Ăn xong thì ngủ một giấc giờ mới dậy , đang tìm tài liệu tối đi dạy...
Tối về lại ngủ , và chỉ muốn ngủ :D
-
Vào HHT , cực kì buồn vì những chuyện....thật tình , lớn hết rồi , chẳng phải trẻ con mà sao lại thành ra nhảm nhí thế nhỉ.
Ghét cái Xỏ ,mình pm hỏi thăm mà ko thèm trả lời.
Đã thế , bàn hờn , bạn dỗi , bạn ghét :meo:
-
Người ta hôm qua thấy nick sáng , pm bù lu bù loa thăm hỏi , xem thế nào để biết đường mà nhang chuối , thế mà ko đọc được , là sao :kcik:
Hôm nay rõ bực , cái thẻ thư viện mình vứt ở đâu :khocnhe: Định lên đọc sách chứ có phải ngồi đây đâu :khocnhe:
-
Thật ra thì người ta ko học vô đấy chứ , chứ onl chán thí mồ , có gì làm đâu :rang:
Thôi , đã vậy mình thử 1 phen đi tu , dù sao lâu lắm rồi của chưa lên chùa :hihi:
Lên đó thanh tịnh , ít chuyện thị phi , muốn tâm hồn được thoải mái 1 thời gian...
Không onl nữa , XỎ đừng nhớ mà khóc ròng đấy nhé :so_funny:
p/s : Chả thi lại đâu , đừng lo , chỉ cần tinh thần bạn tốt ko bị giao động , ko suy nghĩ lung tung , ko chịu đi thi thì chả có vấn đề gì.
Suy cho cùng , mình là một con người sống quá dựa cảm cảm tính và tâm lý.
Đó là điểm yếu :hihi: