Tớ: đi được :D Cố gắng để đi :D
Printable View
Tớ: đi được :D Cố gắng để đi :D
Ú ơi bình tĩnh :huglove: em thương mà :om: ...:chayle:
NK...
Nhức đầu ...nóng hâm hấp ...bệnh cha nó rầu :cry:
Bực mình thiệt đó ...trời nắng nóng như vầy mà lại bị cảm cho được :cry:
Cáu quá đi mất ...đụng trúng ngay mấy ngày cuối ...làm như điên :bto:
Nói theo ngôn ngữ "..." thì có lẽ là mình đang Cảm Thương Chàng :so_funny: hoặc là Say Nắng cũng nên :phu: =))
Ngồi chân chữ V ...để cái laptop vào giữa [2 chân] :so_funny:
Rồi cứ play và replay liên tục cái bài gì mà:
"I love you, I love You, I love ...I love you"
Rồi còn muah chụt chụt liên tục nữa chứ :nhi:
Làm có ứa khoái chí ngồi lắc lư cái đầu theo điệu nhạc rồi tha hồ mà ...tưởng tượng :so_funny:
Viết thêm cho nó thành cái lk ký chứ mắc công lại mang tiếng sì pam :-" =))
Nãy nhảy chân sáo lên washroom để oáng răng, đứng chỗ cửa bật điện và tình cờ nhìn xuống phía dưới kitchen ...quên béng đi là cái cục pin của camera xạc từ chiều đã xong =)) hí hửng lại tắt điện washroom nhảy tưng tưng xuống cầu thang, chộp ngay lấy cục pin, ráp vào máy, mở lên và bấm lia lịa mấy phát =)) chụp để thử máy thâu chứ sau đó là xóa ngay tức khắc :-"
Lại nói về chiều nay, dự tính là chỉ đi mua cái memory card thôi, vậy mà ôm về thêm nguyên cái camera mới :") tại vì nó nhỏ xíu, kute quá mà :tsk: =)) đem về mà phải dấu đi, chỉ sợ ba mà nhìn thấy thì thí nào cũng nghe giảng :-" đó là lý do cho việc xạc pin và thử máy của mình ở phía trên kia =))
Cũng lại là lúc nãy cô H phone sang báo là ngày tụi mình về VN sẽ là một bí mật, đến cả Nội cũng chẳng biết luôn =)) hiện tại thì cô H đang ở SG sẵn rùi, chỉ cần tới ngày là cô H ra đón thôi, đón xong thì sẽ đi ăn tiệm để khỏi mắc công chú, thím T nấu nướng ...ăn chơi xong mới về nhà Nội =)) nghe có vẻ phiêu lưu mạo hiểm quá :ahah: Me Likie :timup: =))
Mà chẳng biết có ra khỏi sân bay nổi không nữa ...nghi mình đang bị cúm heo quá :cry: :so_funny:
Chúi : Chắc chắn là được rồi :D
Khi đã biết yêu thương một ai đó hơn cả bản thân mình thì cũng là lúc thực sự cảm thấy mình vô dụng trước những khó khăn và đau khổ mà cuộc sống đem lại mà trong khi đó mình lại chẳng thể làm gì hơn được để gọi là gánh vác một phần nào đó cho yêu thương của mình.
Sau đó sẽ tới phần tự trách vì những gì mình đã làm một cách vô ý thức, vô nghĩa.
Càng suy nghĩ nhiều thì càng nhận ra rằng những yêu thương mà mình trao ra thật là vô ích khi nó chỉ đem lại toàn những dằn vặt và nước mắt.
Ngày mai là ngày gì?
Càng so sánh thì mình càng cảm thấy không xứng đáng để trao và nhận những yêu thương.
Con... I ...Love You So Much, SO MUCH !!!
Happy Father's Day everyone :hug:
Lâu hoh vào nick này mà nãy vào lại có 1 tn trong hồ sơ của người chưa bao vờ quen =))
Chẳng còn bao lâu nữa mà con bệnh nó cứ đeo bám mình dzai dẳng chẳng chịu rời :meo:
Chẳng hiểu sao mà sáng nay lúc giật mình dzậy, thân xác thì trên giường mà tâm thần cứ lâng lâng, bay bay, say say :so_funny: tim đập loạn xạ và trong đầu cứ lập đi lập lại VN ...VN ...VN =))
Mình không nôn, mình biết là mình không nôn, mình không cho phép bản thân nôn ...nhưng có lẽ là mình nôn :phu: =))
À ...mà có lẽ ...là dzo ...quái vật ...nhịn lâu ngày quá ...nên ...ĐÓI chăng [?] =))
Hix ...về VN ...thật là ...phức tạp >.<
p/s: năm nay chẳng có quà gì cho ba hết ...sigh ...thôi thì ...đợi chuyến về VN này của mình rồi vác hết sang vậy =))
hỏi phát
à thì là hờ còn làm áo nữa ko , và chốt là bao nhiêu áo - hay chỉ số ng off , hay như nào ?
(nhiều ng giật mình khi bây giờ vụ áo còn chưa xong , nhưng cứ dùng dằng nhiều thứ từ tập thể đến cá nhân nên là.....abc xyz.....
Nhưng kể cả giờ quyết toán thì vụ áo vẫn thừa kịp và ok )
làm áo chứ, và làm hết cho tất cả mọi người trong hờ đi Mir ơi :)