Đọc chả hiểu cái gì, chắc ai viết gì đó rồi lại xoá đây mà.
Dù gì thì cũng là chính kiến của mình - viết thì đừng có xoá chứ :D
Printable View
Đọc chả hiểu cái gì, chắc ai viết gì đó rồi lại xoá đây mà.
Dù gì thì cũng là chính kiến của mình - viết thì đừng có xoá chứ :D
đọc đek hiểu gì :D
cứ tưởng kế hoạch cứ thế mà làm :D
ai dè lẫn hết cả lộn :D
lại fải fát biểu :D
mà fát biểu lại là : Mình cũng đek đi nữa đâu :D
nhụt cái lòng :D
nhiều lăn tăn lắm vì dạo này nghèo rớt và đang đi học dồn cấp tốc mấy tháng :D
nhưng vẫn quyết đi và quyết vay tiền =)) :D
ai mà chẳng có việc riêng - ko cố đc mỗi ng 1 tí thì thôi :D
và ai ko muốn gặp mọi người thì lại càng không cần nhắc đến nữa
giải tán :D
khi khác , tháng khác , năm khác - mà thôi kiếp khác đi :D
Thời gian thì do Mây đi làm, nên chỉ có thể thu xếp vào thứ 7 và chủ nhật được thôi, địa điểm thì ý Mây nêu ra vậy, nhưng mọi người thống nhất thế nào thì Mây sẽ theo thế ấy. Vấn đề bây giờ thì hình như là về thời gian không khớp giữa mọi người thì phải ^^"
Tình hình là có vài người bắt đầu nóng cái đầu rồi đấy :D
Tớ chốt lại phát cuối nhá.
Ngày 11 tháng 7 ( thứ 7 tuần thứ 2 của tháng 7 )
Tại Vinh ( đi Cửa Lò )
Nếu ai đi được hoặc không đi được vui lòng xác nhận lại ngay sau comment này.
Thời gian này là fix cứng - không thể bàn thêm hoặc thay đổi bằng bất cứ ngày nào khác. Do đó chỉ có thể reply là có đi được hoặc không thể đi được thôi :D
- Teppi : đi được :so_funny:
Mỗi người cố 1 tí, mỗi người gạt bỏ cái tôi đi 1 tí, mỗi người hi sinh 1 tí thì tất cả sẽ tốt đẹp thôi mà :D. Mọi người đều có những công việc riêng, chẳng còn có nhiều thời gian như trước để mà chơi bời lúc nào cũng được . Nhưng nếu cố gắng 1 tẹo chắc cũng chẳng sao nhờ :D
Ko nói dài dòng nữa, những ai vào đây đọc thì lên tiếng nhé đi được hoặc ko đi được. Chỉ cần thế thôi.
Thực sự là cái nhiệt huyết của tớ nó cũng tụt đến nửa rồi. Lúc đầu bàn bạc hào hứng bao nhiêu thì giờ nó giảm bấy nhiêu. Và tình hình nếu còn bàn tiếp thì thậm chí chẳng còn muốn gặp ai nữa cơ. Mọi người vào cho câu trả lời nhé để còn biết chiều hướng . Nếu ko được thì giải tán luôn.
Tím : đi được !
Chót lỡ vào đọc bài sau Lở rồi thì phải reply vậy : )) Xin lỗi là em ko đi Vinh được.
Vậy mọi người cứ quyết định vậy đi, vậy tớ phải cố gắng thôi, mệt chắc phải cố.
Bờ nu: Đi được
Xin lỗi :)
Đi được ...đi được ...đi được và nhất định là phải đi được :tlh: