-
Theo như Chúi hiểu thì Teppi muốn off ở Vinh vì như thế sẽ tạo điều kiện cho Hờ đc ở bên cạnh cùng nhau buổi tối, hihi, dĩ nhiên là nguyên một buổi tối được ở bên cạnh nhau, chơi cùng nhau ( thậm chí thức thâu đêm nói chuyện) là điều vui không gì bằng rồi. Còn nếu ở Hn thì tối 3 Hờ ở Hn phải về nhà ( cái này thì 3 Hờ có lẽ không muốn, và Chúi cũng thế - thích đc ở bên cạnh nhau kia :) ).
Wầy, trông đến ngày off ẹp quá đi mất :3nhay:
-
Nhưng mục đích của việc Hờ hẹn nhau cùng về VN là để gặp nhau mà :( các Hờ ở VN thì còn nhiều cơ hội để gặp chứ nếu cứ kế hoạch mà làm thì Kiên với Mai sẽ không tham gia được >.<
p/s: nếu Hờ còn muốn đi thì sau đợt HN mình sẽ làm đợt Vinh Chúi nhá :cr: :huglove:
-
Chúi thì Vinh or HN đều được cả :D, miễn sao là Hờ off được đông đủ nhất và hợp lí nhất cho Hờ là được :) . Hihi, đợt này Chúi đang bận lu bù mấy chuyện hồ sơ xin việc quá nên cứ vào đây rùi xem quyết định của mọi người và thực thi mệnh lệnh :D :huglove:
-
Tớ chỉ có thể nghỉ làm chiều thứ 7 và CN thôi :khocnhe:
Vì thế nếu Hờ off o HN mà vào ngày bình thường thì tớ cũng chịu, chả đi được :khocnhe:
Đầu tháng cty có ctrình khuyến mại, vì thế công việc rất rất bận :( , cuối tháng còn bận hơn nữa :(
Theo như lịch trình trên thì ngày 11, 12 sẽ ko ai vướng bận j` cả, đi được mờ :|
Còn nếu Lết bận ngày 13 thì cố gắng tối thứ 6 đi, sáng thứ 7 ngày 11 đựoc gặp nhau, ngày 12 về sớm là được :D.
-
Thay vì một bãi biển, chỉ là một quán cafe ở HN
Thay vì một cái phòng nghỉ với mọi người đều quần đùi áo cộc ngồi hò hét đánh bài, chỉ là một dáng vẻ nghiêm túc - quần dài và ngồi xếp bằng chân.
HN có thể là trung tâm nhưng nó không thích hợp cho những dịp vui chơi và muốn có một không khí thật thoải mái. Nói chính xác ra HN chỉ có thể ngồi mà nói chuyện phiếm - uống cafe và đi Lăng bác. Gặp nhau buổi sáng và chia tay nhau khi mặt trời bắt đầu khuất bóng. Cái cảnh người thì thuê nhà nghỉ để ở, còn người thì về nhà để ngủ nó không hay một tí nào !
Vẫn cái điện thoại cầm trên tay, vẫn những công việc sẽ phải bỏ Hờ đứng dậy đi làm nếu như vẫn ở HN.
Em không hiểu sao anh Planet lại thích off ở HN như vậy. Bây giờ, vấn đề đã xuất hiện. Ku Kiên và anh Planet không thể khớp được giờ nhau thì phải bàn đến việc thay đổi thời gian chứ không phải là địa điểm. Nếu Hờ muốn một bữa gặp nhau để uống nước để nói chuyện thì hãy đến HN còn không hãy nghĩ để tìm ra thời gian thích hợp khác và mỗi người xin cố một tí !
-
Tùy mọi người thôi :D, tớ cũng dễ tính,nhưng nếu là cuối tuần thì được, chứ giữa tuần tớ cũng chỉ gặp được buổi tối thôi ^^". Mọi người cứ bàn tính thế nào cũng được ^^"
-
Giải tán, khoẻ :bto::bto::bto: ,
cứ đà nàycàng tính càng làm giảm mức độ hào hứng xuống :bto:
-
Nói thật là nãy giờ đảo qua đảo lại ở topic này hơi bị nhiều lần ...cứ mỗi lần chuẩn bị post bài mới là mỗi lần "ái ngại" ...but mà thôi, lâu lâu mang tiếng spam NK cũng vẫn còn chịu được =))
Trời kỳ này nóng lên làm độ nóng của mình cũng tăng theo :bto: thôi bỏ đi, chẳng nóng nữa :cr: mình sẽ im lặng và lắng nghe Hờ vậy :nhi:
NK...
Nóng nhức đầu khó chịu thật đấy, cứ kiểu này thì khi về VN làm sao dám vác mặt ra ngoài đường =)) mà nói thì nói vậy thôi, chứ khi đặt chân xuống được tới VN thì sẽ lại mặc xác hết tất cả cho coi :-"
Có còn bao lâu nữa đâu mà sao mình thấy nó xa vời quá : )) còn cả đống việc đang chờ được giải quyết, mà thời gian thì chẳng bao giờ đủ =))
NK2...
Hồi hộp,
Chăm chú,
Nhói nhói,
Thót tim,
Quằn quại,
Tất cả của tất cả ...mình phải là kẻ rõ nhất chứ nhỉ : ))